- Cả khán phòng như bị thu hút bởi sự hoạt náo đầy duyên dáng của Thanh Bạch với hát, múa, đọc thơ, ảo thuật. Mỗi khi xuất hiện, anh như tiếp nối sức mạnh cho đôi vợ chồng ca sĩ.
Tối 27/4, khán giả phòng trà Tiếng Xưa (TP.HCM) đã được thưởng thức một đêm nhạc tưng bừng với sự ra mắt lần đầu tiên của đôi vợ chồng nghệ sĩ Tuấn Hùng - Thùy Vân bằng một đêm ca múa nhạc đặc sắc và hấp dẫn.
Tuấn Hùng - Thùy Vân vừa hát, vừa nhảy... Họ đã hết mình trong đêm nhạc đầu tiên tại Việt Nam
Sự xuất hiện của Thanh Bạch như đánh dấu tình anh em thắm thiết suốt bao năm trời với đôi nghệ sĩ Tuấn Hùng - Thùy Vân. Khi cần nhau là Thanh Bạch xuất hiện, không đòi hỏi, sẵn sàng tung tuyệt chiêu để đáp ứng cho khán giả nhiều tiết mục đặc sắc nhất, lạ nhất. Từ việc anh trổ tài nhảy đôi với Thùy Vân, rồi tự hát một ca khúc có thêm phần tự biên:
Có nghĩa gì đâu đã làm khán giả vừa nức lòng vừa vỗ tay, có lẽ trong các MC Việt Nam hiện nay, chưa ai có thể biểu diễn đa năng như Thanh Bạch và hiện giờ anh vẫn xứng đáng là vua, bởi điều phối một chương trình, tạo không khí cho đêm diễn, khi nhắc đến tên anh là xem như ban tổ chức đã yên tâm 100%.
Và đây cũng là sự ra mắt đầu tiên của đôi ca sĩ hải ngoại sau gần 30 năm xa quê. Gần 500 khán giả đã đến từ rất sớm để đón chào một đôi nghệ sĩ tài năng mà họ chỉ thường được xem trên các chương trình Thúy Nga.
Với khán giả trong nước, cái tên Tuấn Hùng có hơi lạ lẫm, bởi anh sang Pháp từ năm 7 tuổi, học hành và thành danh từ Pháp sang Mỹ, thỉnh thoảng chỉ trở về Việt Nam như một chuyến ngao du, thăm lại bà con, người thân rồi lại trở sang Mỹ với nhiều dự án của riêng mình. Thùy Vân được nhiều người biết nhiều hơn một chút, bởi cô từng đoạt nhiều huy chương vàng trong các lần thi nhảy toàn quốc, từng là một trong những thành viên múa xuất sắc của thập niên 80, từng đứng chung sân khấu với hàng loạt tên tuổi vàng như Mỹ Duyên, Kim Khánh, Thúy Uyên, Phương Uyên...
Để có buổi ra mắt đêm qua, họ đã cực lực với hàng tháng chuẩn bị, và sự bó hẹp của sân khấu Tiếng Xưa vẫn không bó buộc được đôi chân vàng của họ trong các điệu nhảy quen thuộc, từ rumba, cha cha cha, tango cho đến lambada đầy cháy bỏng. Khán giả lần đầu tiên được nghe giọng ca của Tuấn Hùng - Thùy Vân, một chất giọng mạnh mẽ, cao vút đầy uy lực, khiến người nghe phải nín lặng để thẩm thấu từng lời, và đôi lúc đôi vợ chồng này cũng có thể làm cả khán phòng thổn thức qua từng giai điệu du dương của các tình khúc:
Hãy yêu nhau như chưa yêu lần nào, Đâu phải mùa thu... và nhất là những ca khúc nước ngoài của Pháp , Tây Ban Nha.... Nghe Tuấn Hùng hát, nhiều khán giả vỗ tay liên tục.
Hơn ba giờ xem chương trình, cả khán phòng Tiếng Xưa - nói theo lời Thanh Bạch đã trở thành "Tiếng Nay" bởi sự "cách tân" của chương trình, liên tục thay đổi nhiều khẩu vị, từ sự sôi động của nhóm nhạc Nhật Nguyệt, sự nồng nàn đầy ma lực của đôi vợ chồng Cẩm Vân - Khác Triệu. Họ chỉ xuất hiện ba ca khúc trong chương trình, cùng song ca, rồi chồng đánh trống đệm cho vợ hát. Chỉ vài phút ngắn trên sân khấu, nhưng tiếng hát của cặp đôi này qua các các khúc như
Khi mặt trời ngủ yên, Quên đi hết đam mê... khiến cả khán phòng như lắng đọng trong một không gian đầy huyền ảo.
Ngay cả sự phối hợp với Quách Tuấn Du với Tuấn Hùng qua những ca khúc của nhạc xưa
Linh Hồn tượng đá, Tôi đưa em sang sông... đã thật sự chiếm được nhiều cảm tình của người xem.
Hình ảnh một Tuấn Hùng cầm đàn, cùng vợ tung micro để hát và nhảy sôi động trên một sân khấu nhỏ hẹp đã thật sự chinh phục người xem. Có thể nói chỉ một đêm duy nhất trên quê nhà, nhưng sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả qua hàng loạt tiết mục đặc sắc đã minh chứng cho sự trở lại của đôi nghệ sĩ này quả là điều cần thiết cho làng nhạc quê nhà, bởi lâu lắm rồi khán giả mới được thưởng thức một chương trình tuyệt đến thế.
Lữ Đắc Long
Theo Infonet