Một tài xế taxi dừng lại ở cửa hàng hỏi mua thẻ điện thoại thì phát hiện bà chủ nằm bất tỉnh dưới đất, người bê bết máu.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 14h15 ngày 6/3 tại thôn Thanh Quang xã An Thượng huyện Hoài Đức, Hà Nội. Nạn nhân là bà Trần Thị Nội (64 tuổi), bán hàng tạp hóa ngay trước cổng trường tiểu học An Thượng.
Hàng trăm người dân tụ tập tại hiện trường vụ án.
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng thời gian trên, một tài xế taxi đã dừng lại quán bán hàng tạp hóa của bà Nội để hỏi mua thẻ điện thoại thì phát hiện bà chủ quán nằm dưới đất, người bê bết máu.
Bà Nội bán hàng nhỏ lẻ cho người dân trong làng và học sinh ở trường tiểu học gần nhà.
Bà Nội bị giết hại dã man ngay tại nhà.
Vụ việc ngay sau đó được báp lên cơ quan chức năng. Hàng xóm của nạn nhân cho hay, vợ chồng bà Nội sống tại căn nhà này đã nhiều năm. Bà sống hiền lành, chưa từng xảy ra va chạm với hàng xóm. Hai người con cũng sống ngay cạnh nhưng khi bà bị sát hại là thời đểm học sinh đã vào lớp nên khá vắng.
nhật mai
Theo Infonet