Chủ đầu tư cam kết cấp lại nước sạch cho các hộ dân vào sáng 7/2. Tuy nhiên, đến trưa 7/2 người dân nhiều khu vực vẫn kêu trời vì chưa có nước trở lại kể từ ngày 4/1.
Anh An, sống ở Mỹ Đình mấy hôm nay đi làm ngày nào cũng ca thán chuyện mất nước. Sáng nay (7/2), anh An gọi điện về nhà để hỏi tình hình nước đã có chưa thì được người nhà thông báo là chưa có. Anh An kết thúc cuộc gọi bằng tiếng thở dài và bảo "Không có cái khổ nào bằng cái khổ mất nước". Anh cho biết hiện quần áo nhà anh chất đống bốc mùi, mấy ngày nay toàn phải mua nước đóng chai dùng cho những sinh hoạt cần thiết nhất, không dám nấu ăn, cả nhà lũ lượt kéo nhau ra ăn hàng.
Một số trường tiểu học phía tây nam Hà Nội phải cho học sinh nghỉ học vì hết nước dự trữ.
Theo
VnExpress sáng 7/2, ông Nguyễn Anh Việt, giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch (Viwaco), cho biết đã thay thế xong đường ống bị gẫy trên đại lộ Thăng Long. 11h trưa nay đơn vị bắt đầu mở nước tại Hòa Bình. Hai giờ sau, nước sẽ cấp lại tại khu vực Thanh Xuân và quanh đường Láng - Hòa Lạc. Tới chiều tối nay và muộn nhất là sáng 8/2, tất cả quận Cầu Giấy, Thanh Xuân, huyện Từ Liêm, kể cả khu vực xa như Định Công, Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai) sẽ được cấp nước.
Hình ảnh người dân Hà Nội vật lộn với sự cố mất nước:
Các nhà hàng khốn đốn vì mất nước.
Giải pháp của người dân trong những ngày mất nước là dùng nước bình.
Đủ cách vận chuyển nước sạch.
Nhân viên văn phòng cũng khốn khổ vì mất nước.
Hai em nhỏ này được nhà trường cho nghỉ học ở nhà vì mất nước.
![](http://media.nguoiduatin.vn/public/data/images/tran thi thuy/thang2/tuan2/nguoiduatin-nuoc6.jpg)
N.linh
(Ảnh:
Hoàng Nguyên, Dân trí)