Chân sút Danko Lazovic của đội đương kim vô địch Nga Zenit St Petersburg tố cáo một cảnh sát bảo vệ sân dùng dùi cui điện dí vào người anh khi đang chia vui cùng các CĐV.
Sau trận thắng 2-0 của Zenit St Petersburg trước chủ nhà FC Volga tại giải vô địch Nga cuối tuần qua, Lazovic tiến về phía các CĐV của đội mình, cởi áo ném về phía các fan ăn mừng. Trong lúc đang mải chia vui với người hâm mộ, tiền đạo 28 tuổi người Serbia này bị một cảnh sát bảo vệ sân bất ngờ tiến tới từ đằng sau, dùng dùi cui điện dí vào người khiến anh bị bỏng một vết khá to ở bả vai.
 |
Danko Lazovic bị cảnh sát dùng dùi cui điện dí vào người. Ảnh: Guardian. |
"Tôi chỉ đơn giản tới tặng áo cho các fan sau trận đấu. Tuy nhiên một cảnh sát bất ngờ xuất hiện đằng sau tôi và dùng dùi cui điện dí vào người", Lazovic thuật lại sự việc trên tờ Sport Express. "Đó là một cảm giác rất lạ. Tôi không biết vì sao chuyện này xảy ra. Có thể ông ta nghĩ tôi là một CĐV vào sân làm loạn. Đôi khi người ta làm những việc thật sự kinh khủng", tiền đạo Zenit bức xúc nói tiếp.
Trước việc cầu thủ của mình bị bạo hành, ban lãnh đạo Zenit đang có kế hoạch gửi đơn kiện lên Văn phòng công tố Nga. "Zenit FC đang có kế hoạch gửi đơn tố cáo hành động bạo lực của viên cảnh sát lên Văn phòng công tố. Hành động này không chỉ nhằm mục đích đòi lại công bằng cho Lazovic mà còn để thu hút sự chú ý của các quan chức bóng đá tới những hành vi lạm dụng chức quyền. Liên đoàn bóng đá Nga và các cơ quan chức năng cần phải có những biện pháp gì đó để bảo vệ cầu thủ và các fan", phát ngôn viên của Zenit cho biết.
Tình trạng lạm dụng bạo lực để đảm bảo trật tự thường xuyên diễn ra trên các sân cỏ Nga khiến dư luận nước này hết sức bức xúc.
Theo NgoiSao.net