TÉ GIẾNG TÉ SUỐI
By
DON HO
Cận hè mà năm nay trời còn lạnh quá, làm mình nhớ năm ngoái đi công viên Yellowstone ở Wyoming với đám bạn vào tháng 6 cũng lạnh như thế này...
Nhất là khi đi thám hiểm núi rừng, đi tắm suối. Suối nước cuồn cuộn, nước văng lên lạnh ngăng ngắc, lạnh lắc lư...
Té nè, nhìn sợ chưa?
Suối nước như thế này mà nhảy xuống tắm thì sẽ bị cuốn tới nhà Hà Bá ngay. Làm kiểu thôi chớ ... em chẳng dại :0)
Và ... té đợt II nè.
May mà còn té khôn đó nha, té trên hòn đá chứ không té xuống nước. Hơ hơ hơ ... :0)
Suối vừa lạnh, vừa dữ dội, không thể nào tắm được. Thôi thì ngó chung quanh kiếm coi có ... sơn nữ nào tắm không để lén ngó chơi cho ... đỡ buồn, hớ hớ hờ hờ... :0)
Ngó tới ngó lui, ngó qua ngó lại, sơn nữ cũng chẳng có. Chỉ có nước không là nước, ầm ầm chảy xiết.
Khung cảnh núi rừng quả là đẹp. Mình đang đứng trên một cây khô đổ ngang suối để chụp hình đây. Cũng phải gan dạ anh hùng lắm mới đứng đây bởi rớt xuống nước là chắc chắn ... tiêu luôn đó nha.
Tuy là "hy sinh cho nghệ thuật" nhưng thiệt tình run quá ... :0)
Í cha, sơn nữ kiếm hoài không có thì thôi kiếm ... cọp ra suối uống nước coi gỡ gạc vậy. Rồi sẵn tay chụp vài tấm hình Don Hồ "đả hổ" post lên cho oai, cho bà con lé mắt chơi cái coi nha :0)
Nói cho oai thôi chứ cọp mà ló mặt ra, chưa kịp nhe nanh gầm là mình đã tót nhanh lên ngọn cây ngồi. Đã ngó quanh phòng hờ đường "rút quân" trước rồi. Hờ hờ, phải thông minh tí chớ. Trong rừng mà, chả dại mà chơi trò "anh hùng" để rồi chui vào bụng hát cho cọp nghe đâu ... :0)
Và cũng thắc mắc: suối chảy cuộn như thế này không biết có cá không ta? Chắc là có chứ há, không biết loại cá nào sống được trong nước động như thế này?
Có nên cởi đồ lội suối bắt cá cho giống Daniel Boon sống nơi hoang dã?
Cảnh này làm mình nhớ tới bài hát: "Xuyên lá cành xuyên qua...", hơ hơ... Giỡn chơi chớ phong cảnh nơi con suối cuộn này đẹp mê hồn...
Cọp không! Sơn nữ cũng không!
Chán, nằm phơi nắng trên hòn đá chơi.
Phơi nắng kiểu thời đại mới phải dơ một chân lên như mình thế này mới là đúng điệu nè... Để gió lùa vào ống quần cho ... mát đó mà. Hơ hơ... :0)
Cuối cùng, chụp một tấm cho đàng hoàng cái coi nha. Không đùa giỡn, không té lên té xuống nữa. Nghiêm trang nè
Nhóm 5 người bạn học cũ. Chỉ có 2 người trong hình. Còn thiếu mất 3 người.
Một người kiếm chỗ câu cá.
Một người kiếm chỗ ... peepee.
Và người còn lại đang chạy vòng vòng kiếm phone reception để gọi & báo cáo cho vợ yêu kẻo bị "mắng" í mà. Hơ hơ, bạn mình, ngoan ghê ... :0)
Thật là một buổi đi chơi núi rừng thật hoàn hảo.
Không có thời gian đi nghỉ nên lấy hình cũ năm ngoái ra ngắm cho đỡ buồn vậy...
Năm nay đang bận quá, nhưng chắc sẽ nhắm mắt lấy đại tuần nào đó rồi bay đi đâu đó cho thoải mái thôi. Năm ngoái đi rừng, năm nay chắc nên đi biển đổi gió?
Đi đâu đây ta? The Bahamas? Cancoon? Hawaii? Phuket? Hay Nha Trang? Hay là đi cả 5 chỗ luôn cho đã, hớ hớ, ý kiến hay nhất trong ngày đây nha :0)
Theo MT