Tết năm nay trên kênh truyền hình Sóc Trăng, lần đầu tiên Hiếu Hiền sẽ xuất hiện trong vai ông Địa của vở kịch "Họp mặt cuối năm" do NSUT Việt Anh làm đạo diễn.

Hiếu Hiều trong vai ông Địa và Quốc Thuận trong vai thần nông
Trong trang phục toàn đỏ, đầu quấn băng trắng toát, Hiếu Hiền cười như mếu khi gặp phóng viên ở hiện trường: “Vai lạ, lạ và vui lắm anh ơi, vì cuối năm ông địa cũng phải cùng với ông Táo về trời bẩm báo với Ngọc Hoàng về chuyện thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn và nhiều vấn nạn còn nhức nhối trong năm qua ở trần gian, nhưng trên đường đi, vì nạn ổ gà, ổ voi, và cả hố tử thần đã làm ông Địa Hiếu Hiều gặp một tai nạn hy hữu, nên mới có chuyện đầu quấn khăn trắng mà bẩm báo với Ngọc Hoàng trong tình trạng dở khóc dở cười như thế này…”.
Cùng xuất hiện trong vở kịch này còn có: NSƯT Kim Xuân trong vai thần lửa, NSƯT Việt Anh trong vai thần gió, thần nước sẽ do nghệ sĩ Văn Ruy đảm nhận và thần nông được giao cho Quốc Thuận và ông táo do nghệ sĩ Minh Nhí đảm trách.
Câu chuyện xảy ra ở miền Tây sông nước, bao sóng gió cuộc đời, bao nhiêu vấn nạn trong xã hội xảy ra trong năm qua, từ chuyện sụp hố tử thần, bạo lực học đường, thiên tai lũ lụt… được nghệ sĩ nhà ta tung hứng bằng nhiều hình thức duyên dáng và sâu sắc.
Hiếu Hiền tâm sự: “Vai ông địa lần này làm Hiếu Hiền mập lên vài ký, nhất là cái bụng phải được tổ hóa trang và thiết kế độn lên cho thật to. Hiếu Hiền khoái nhất là cái hàm râu, vừa mới nhìn là là thấy kết rồi, đã vậy còn có sự xuất hiện của Táo Quân Minh Nhí, thần nước Việt Anh và cả thần nông Quốc Thuận nữa. Bảo đảm khi khán giả xem là phải cười thôi!”.
LỮ ĐẮC LONG
Ảnh: Bin Ria
Theo Bưu điện Việt Nam