Một sinh vật bí ẩn với hình thù kỳ quái vừa xuất hiện nhiều lần trước cửa một ngôi nhà ở bang Colorado, Mỹ, gây chấn động cộng đồng mạng và khiến giới chức động vật hoang dã địa phương cũng phải bối rối. Chủ nhân ngôi nhà đã ghi lại được khoảnh khắc "quái thú" ăn vụng đồ ăn của mèo hoang, rồi thản nhiên bỏ đi trong đêm tối.
Janay Lynn, 30 tuổi, cư dân sống tại thành phố Pueblo, bang Colorado, Mỹ, cho biết đã nhiều lần nhìn thấy một “sinh vật lạ” xuất hiện gần nhà mình, với dáng vẻ khiến người ta liên tưởng đến loài “chupacabra”, sinh vật huyền thoại chuyên hút máu dê trong văn hóa dân gian Mỹ Latinh.
Lần đầu tiên Lynn phát hiện con vật này là vào một buổi chiều đầu tuần. Cô cho biết nó ngồi bất động giữa đường, không hề tỏ ra sợ hãi khi cô tiến lại gần. “Nó quay đầu nhìn tôi, và tôi có cảm giác rợn người. Tôi lập tức chạy vào nhà,” Lynn kể lại.

Dáng vẻ của sinh vật này khiến người ta liên tưởng đến loài chupacabra nổi tiếng. (Ảnh: Janay Lynn/Pen News)
Sau đó, vào tối thứ Bảy, khi Lynn đặt đồ ăn và nước cho lũ mèo hoang trước cửa nhà, sinh vật kỳ dị lại xuất hiện. Lần này, cô quyết định quay phim để chứng minh với mọi người rằng mình không tưởng tượng.
Đoạn video dài khoảng vài chục giây cho thấy một sinh vật có thân hình gầy guộc, bộ lông nâu sẫm, với khuôn mặt như chuột và những vết sẹo hồng quanh miệng đang ăn từ tô thức ăn của mèo trước hiên nhà. Sau khi ăn xong, nó chậm rãi rời đi trong bóng đêm.
“Tôi đã nói với mọi người về sinh vật đó, nhưng chẳng ai tin tôi. Giờ thì tôi có bằng chứng rồi,” Lynn nói.
Trong một đoạn video khác, sinh vật được nhìn thấy đang ăn ở bậc thềm trước nhà. “Nó nhìn thẳng vào tôi suốt thời gian đó, không hề sợ hãi,” Lynn cho biết thêm.
Cô cũng chia sẻ chi tiết về hình dáng của sinh vật: “Nó dài khoảng 75 cm, có mặt giống chuột, mũi nhọn, mắt nhỏ và cách xa nhau. Chân tay dài bất thường, lông dày và thô.” Cô cho biết con vật hoàn toàn không giống bất kỳ loài động vật nào cô từng thấy tại địa phương.

Janay Lynn, 30 tuổi. (Ảnh: Janay Lynn/Pen News)
Sau khi các đoạn clip được đăng tải lên Facebook, hàng trăm bình luận đã được đưa ra, từ các giả thuyết hợp lý đến những phỏng đoán kỳ bí. Một số người cho rằng đó có thể là gấu mèo mắc bệnh ghẻ. Những người khác lại cho rằng đây là lửng, chồn sói mắc bệnh, thậm chí là một “chupacabra” – sinh vật huyền thoại chuyên hút máu gia súc, hoặc là một “skinwalker” trong truyền thuyết người Navajo.
Một số cư dân địa phương tò mò đã tìm đến tận nơi để kiểm chứng. Theo lời Lynn, họ nhìn thấy sinh vật đang bới thùng rác trước nhà cô. Khi nhóm người tiếp cận, sinh vật bỏ chạy và chui xuống một con mương gần đó. “Chúng tôi chiếu đèn vào và nghe thấy tiếng rít ghê rợn. Ai nấy đều hoảng sợ bỏ chạy,” cô kể.
Đáng chú ý, ngay cả các chuyên gia của Cơ quan Bảo vệ Động vật hoang dã bang Colorado cũng không thể xác định chính xác sinh vật này là gì. Một số suy đoán rằng đây chỉ là gấu mèo mắc ghẻ nặng. Tuy nhiên, Lynn phản bác: “Tôi thấy gấu mèo hàng đêm, và sinh vật đó hoàn toàn không phải là gấu mèo.”
Vụ việc hiện vẫn chưa có lời giải chính thức, nhưng đã thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông và cư dân mạng tại Mỹ. Nhiều người cho biết họ cảm thấy “rùng mình” khi xem clip, đồng thời kêu gọi giới chức động vật hoang dã vào cuộc để xác minh nguồn gốc của sinh vật bí ẩn.
VietBF@ sưu tập