Một người đàn ông 56 tuổi đang bị điều tra, vì nghi ngờ gây ra vụ cháy rừng tồi tề nhất nước này khiến ít nhất 30 người thiệt mạng. Hầu hết các nạn nhân đều là những người ở độ tuổi 60 và 70.
Nghi phạm, chưa được tiết lộ danh tính, đang cúng bái tổ tiên tại một ngôi mộ gia đình trên đồi ở huyện Uiseong, tỉnh Bắc Gyeongsang, vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn.
Ông đã bị lập hồ sơ (nhưng chưa bị bắt) và sẽ được triệu tập để thẩm vấn sau khi cuộc điều tra tại hiện trường hoàn tất. Ông phủ nhận các cáo buộc.
Hôm Chủ nhật 30/3, các quan chức cho biết đám cháy chính cuối cùng đã được kiểm soát hoàn toàn - 10 ngày sau khi bùng phát, gây thiệt hại trên diện rộng cho nhiều công trình, bao gồm cả các ngôi đền lịch sử.
Các nhà điều tra được cho là đã nói chuyện với con gái của nghi phạm, người này khai rằng đám cháy bắt đầu khi cha cô đốt những cành cây rủ xuống mộ bằng bật lửa.
Theo Cơ quan Lâm nghiệp Hàn Quốc, các đám cháy đã lan ra trên diện tích hơn 48.000 ha - tương đương khoảng 80% diện tích thủ đô Seoul. Chúng cũng phá hủy ước tính 4.000 công trình, bao gồm nhà ở, nhà máy và một số bảo vật quốc gia.
Đền Goun - một Di sản Thế giới được UNESCO công nhận - nằm trong số những ngôi đền bị phá hủy trong vụ hỏa hoạn. Ngôi đền được xây dựng vào năm 618 sau Công nguyên và là một trong những ngôi đền lớn nhất của tỉnh.