
Ở cái làng Quả To, có một nàng hotgirl tên là Bưởi Nở. Gọi vậy không phải vì cô bán bưởi, mà vì… hai trái bưởi của cô trứ danh khắp vùng. Người ta đồn rằng, ai nhìn cũng phải lắc đầu, nuốt nước bọt, tim đập nhanh hơn cả lúc gặp cọp.
Hôm ấy, lão Nhồn - một tay chơi có tiếng, nghe danh đã lâu mà chưa diện kiến cặp bưởi huyền thoại. Nhân dịp hội làng, lão quyết săn tìm cho bằng được.
Lão vừa bước vào, đã thấy đám đàn ông bu quanh, mắt sáng như đèn pha, miệng há hốc như cá mắc cạn. Ở giữa, nàng Bưởi Nở xuất hiện trong bộ áo trễ nải, cặp bưởi vươn mình, rung rinh theo từng bước chân. Láng mịn, căng tròn, mỗi khi nàng thở nhẹ cũng khiến không khí xung quanh như chấn động.
Lão Nhồn nuốt nước bọt cái ực, mắt trợn trắng:
- Trời ơi! Cặp bưởi này mà vặn cuống chắc sướng lắm!
Lão định nhào tới thì một thanh niên áo trắng, kính cận, mặt đầy nghiêm túc đứng ra chặn lại:
- Muốn sờ cặp bưởi này không dễ đâu!
Cả đám xôn xao:
- Ủa? Chứ phải làm sao?
Anh kính cận đẩy gọng kính, nghiêm túc phán:
- Phải có duyên, có tâm, có đạo đức! Không phải cứ nhào vô là được đâu!
Đám đàn ông nghe mà rùng mình. Thế nhưng, lão Nhồn không bỏ cuộc, lão chống nạnh, gào lên:
- Vậy ai được chạm vào?
Bưởi Nở mỉm cười, bước lại gần, cúi xuống thì thầm vào tai lão một câu làm lão xụi lơ tại chỗ:
- Chỉ người biết nâng niu mới được… bóc vỏ!
Từ đó, huyền thoại về cặp bưởi khủng và bí kíp "nâng niu" lan truyền khắp làng Quả To…
VietBF@sưu tập