Zelensky phát động chiến dịch quan hệ công chúng, cáo buộc Trump sống trong "bong bóng thông tin sai lệch" của Nga – Trump đáp trả dữ dội, gọi ông là "Nhà độc tài"!
Trong khi cả thế giới đang đổ dồn sự chú ý vào Tiến trình Hòa bình Hoa Kỳ - Nga do Donald J. Trump và Vladimir Putin dẫn đầu, cuộc chiến vẫn tiếp diễn với viễn cảnh tương tự như trước: Lực lượng Liên bang Nga đè bẹp lực lượng phòng thủ Ukraine.
Trong 10 ngày qua, một cuộc tìm kiếm ngắn gọn cho thấy Nga đã chinh phục các khu định cư Orekhovo-Vasilevka, Dachnoye, Dzerzhinsk, Yasenovoye, Vodyanoye Vtoroye, Zelenoye Pole, Berezovka, Figolevka, Yampolovka và Sverdlikovo.
Không có thành phố lớn nào, có thể chúng ta nghĩ rằng đó chỉ là một loạt tên nghe có vẻ giống tiếng Slavơ, nhưng một lần nữa chúng ta phải đồng ý: đó là rất nhiều địa điểm.
Trong khi đó, 'tổng thống không có thẩm quyền' của Ukraine Volodymyr Zelensky đang tiến hành một cuộc tấn công quan hệ công chúng để cố gắng phá hoại tiến trình hòa bình theo cách tốt nhất có thể.
Chỉ cần lướt qua các tiêu đề báo là chúng ta thấy "cuộc ném bom thông tin thảm khốc" mà MSM (phương tiện truyền thông USAID) đang thực hiện thay mặt cho "người bảo vệ nền dân chủ" Zelensky:
• Zelensky nói rằng Trump đang sống trong 'không gian thông tin sai lệch' của Nga [thông tin chi tiết bên dưới}
• Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine ngày nay không có nhiều định dạng để đảm bảo an ninh, chẳng hạn như NATO
• Ai đang chờ đợi để thay thế Zelensky? [Hiện tại là Zaluzhny hoặc Poroshenko]
• Không, Zelenskyy không có 4% sự chấp thuận như Trump tuyên bố; mà là hơn 50% [Điều đó KHÔNG đúng.]
• Pháp nói rằng họ không hiểu tại sao Trump lại đổ lỗi cho Ukraine về chiến tranh.
• Zelensky nói rằng sẽ không 'bán' Ukraine trong Thỏa thuận tài nguyên của Hoa Kỳ [Ông là người đưa vấn đề này vào các cuộc đàm phán].
• Zelensky trả lời Trump kêu gọi bầu cử ở Ukraine [Như những kẻ bạo chúa vẫn làm].
Mọi sự than vãn và khóc lóc của cựu danh hài người Ukraine đã làm lu mờ sự phát triển to lớn: Putin tuyên bố quan hệ ngoại giao bình thường đã được khôi phục giữa Nga và Hoa Kỳ. Thật to lớn.
Zelensky đã cố gắng đáp trả dữ dội lời "cáo buộc" mới nhất của Tổng thống Trump, cáo buộc Trump đang sống trong "không gian thông tin sai lệch" của Nga.
Tờ The Hill đưa tin:
“Thật không may, Tổng thống Trump, tôi rất kính trọng ông ấy với tư cách là nhà lãnh đạo của một quốc gia mà chúng ta rất kính trọng, người dân Mỹ luôn ủng hộ chúng ta, thật không may lại sống trong không gian thông tin sai lệch này”, Zelensky nói với các phóng viên vào sáng thứ Tư. […] Zelensky cũng thúc giục Trump và các quan chức Hoa Kỳ 'trung thực hơn'.”
Nhưng Zelensky hẳn đã quên mất mình đang đùa giỡn với ai: Trump là một trong những nhà truyền thông vĩ đại nhất thế giới. Và thế là, một phản ứng gay gắt đã sớm xuất hiện, đặt 'Ze' vào đúng vị trí của ông.
Sau đây là toàn văn bài phản hồi gay gắt của Trump:
“Hãy nghĩ xem, một diễn viên hài thành công khiêm tốn , Volodymyr Zelenskyy, đã thuyết phục Hoa Kỳ chi 350 tỷ đô la để tham gia vào một cuộc chiến không thể thắng được, một cuộc chiến không bao giờ cần phải bắt đầu, nhưng là một cuộc chiến mà nếu không có Hoa Kỳ và “TRUMP”, ông ta sẽ không bao giờ có thể giải quyết được.
Hoa Kỳ đã chi nhiều hơn Châu Âu 200 tỷ đô la, và tiền của Châu Âu được đảm bảo, trong khi Hoa Kỳ sẽ không nhận lại được gì. Tại sao Sleepy Joe Biden lại không yêu cầu Bình đẳng, vì Cuộc chiến này quan trọng với Châu Âu hơn nhiều so với chúng ta — Chúng ta có một Đại dương lớn, xinh đẹp như sự chia cắt. Trên hết, Zelenskyy thừa nhận rằng một nửa số tiền chúng ta gửi cho ông ta là "MẤT TÍCH".
Ông ta từ chối tổ chức Bầu cử, có tỷ lệ ủng hộ rất thấp trong các cuộc thăm dò ý kiến ở Ukraine, và điều duy nhất ông ta giỏi là lợi dụng Biden "như một cây đàn vĩ cầm". Là một nhà độc tài không có Bầu cử, Zelenskyy tốt hơn hết nên hành động nhanh chóng nếu không ông ta sẽ chẳng còn đất nước nào nữa.
Trong khi đó, chúng ta đang đàm phán thành công để chấm dứt Chiến tranh với Nga, điều mà tất cả đều thừa nhận là chỉ có "TRUMP" và Chính quyền Trump mới có thể làm được. Biden chưa bao giờ cố gắng, Châu Âu đã không mang lại Hòa bình, và Zelenskyy có lẽ muốn duy trì "chuyến tàu gravy".
Tôi yêu Ukraine, nhưng Zelenskyy đã làm một công việc tồi tệ, đất nước của ông ta đã bị tan vỡ, và HÀNG TRIỆU NGƯỜI đã chết một cách không đáng có – Và tình hình vẫn tiếp diễn…”