Phi hành gia Butch Wilmore bác tuyên bố từ Tổng thống Trump cho rằng ông và đồng đội bị chính quyền Biden bỏ rơi trên Trạm Vũ trụ Quốc tế.
"Chúng tôi không cảm thấy bị bỏ rơi hay mắc kẹt. Tôi hiểu tại sao mọi người có thể nghĩ như vậy, nhưng chúng tôi đă có sự chuẩn bị và quyết tâm trước khi tới đây", phi hành gia Mỹ Butch Wilmore nói hôm 13/2, khi ở trên Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS).
Wilmore khẳng định các phi hành gia cần chuẩn bị cho mọi t́nh huống bất trắc có thể xảy ra khi làm nhiệm vụ trên vũ trụ.
Hai phi hành gia Wilmore và Sunita Williams lên không gian hồi tháng 6/2024 bằng tàu vũ trụ Starliner của Boeing. Họ dự kiến ở lại ISS trong 10 ngày, song không thể trở về cùng tàu Starliner do vấn đề kỹ thuật.
Phi hành gia Suni Williams (trái) và Butch Wilmore. Ảnh: AFP
Boeing cho biết Starliner có thể đưa Wilmore và Williams trở về an toàn, nhưng NASA hồi tháng 8/2024 quyết định rằng hai phi hành gia sẽ quay về Trái Đất trên tàu vũ trụ Crew Dragon của SpaceX.
Tỷ phú Elon Musk hôm 29/1 thông báo rằng Tổng thống Donald Trump đă yêu cầu SpaceX đưa hai phi hành gia "bị mắc kẹt" ở ISS trở về. "Thật khủng khiếp khi chính quyền Biden để họ ở đó quá lâu", ông viết.
Vài giờ sau, ông Trump đưa ra tuyên bố tương tự trên mạng xă hội Truth Social. "Các nhà du hành vũ trụ dũng cảm đă phải chờ đợi suốt nhiều tháng sau khi bị chính quyền Biden bỏ rơi. Elon sẽ sớm hành động, hy vọng mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Chúc may mắn, Elon", ông viết.
NASA khẳng định Wilmore cùng Williams không bị mắc kẹt và có thể hạ cánh "bất cứ lúc nào", nhưng nhấn mạnh nỗ lực đưa hai phi hành gia trở về ngay lúc này có thể khiến ISS thiếu nhân sự, ảnh hưởng lớn đến nhiệm vụ bảo tŕ và nghiên cứu.