Ban biên tập của tờ The New York Times vừa mới chỉ trích Donald Trump chỉ trong một đoạn văn.
Bài viết được xuất bản vào thứ Bảy, chỉ là cuộc tấn công mới nhất của tờ Times vào cựu tổng thống trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử, nhưng bản cáo trạng gay gắt này còn tàn bạo hơn vì quá ngắn gọn.
Bài viết này trình bày một cách súc tích về mặt tu từ, nêu ra nhiều lý do khiến những người chỉ trích Trump cho rằng nhiệm kỳ thứ hai của ông sẽ là thảm họa cho đất nước—ý chính là không ai thực sự cần phải xem xét lại tất cả các hành động của Trump; mọi người đều đã biết ông ấy là ai.
Sau đây là toàn bộ bài viết, với các siêu liên kết gốc đến các bài viết khác của Times về Trump được giữ nguyên:
Quote:
“You already know Donald Trump. He is unfit to lead. Watch him. Listen to those who know him best. He tried to subvert an election and remains a threat to democracy. He helped overturn Roe, with terrible consequences. Mr. Trump’s corruption and lawlessness go beyond elections: It’s his whole ethos. He lies without limit. If he’s re-elected, the G.O.P. won’t restrain him. Mr. Trump will use the government to go after opponents. He will pursue a cruel policy of mass deportations. He will wreak havoc on the poor, the middle class and employers. Another Trump term will damage the climate, shatter alliances and strengthen autocrats. Americans should demand better.
Vote.”
|
“Bạn đã biết Donald Trump rồi. Ông ta không đủ tư cách để lãnh đạo. Hãy xem ông ta. Hãy lắng nghe những người hiểu rõ ông ta nhất. Ông ta đã cố gắng phá hoại một cuộc bầu cử và vẫn là mối đe dọa đối với nền dân chủ. Ông ta đã giúp lật ngược phán quyết Roe, với hậu quả khủng khiếp. Sự tham nhũng và vô luật pháp của ông Trump không chỉ giới hạn ở các cuộc bầu cử: Đó là toàn bộ đạo đức của ông ta. Ông ta nói dối không giới hạn. Nếu ông tái đắc cử, G.O.P. sẽ không kiềm chế ông. Ông Trump sẽ sử dụng chính phủ để truy đuổi những người phản đối. Ông sẽ theo đuổi chính sách trục xuất hàng loạt tàn khốc. Ông sẽ tàn phá người nghèo, tầng lớp trung lưu và người sử dụng lao động. Một nhiệm kỳ nữa của Trump sẽ gây tổn hại đến khí hậu, phá vỡ các liên minh và củng cố chế độ độc tài. Người Mỹ nên đòi hỏi điều tốt hơn.
VOTE - Hãy bỏ phiếu.”
Tuần trước, ban biên tập của tờ Times đã xuất bản một bài báo dài hơn và gần như gay gắt, kêu gọi cử tri không bầu cho Trump.
“Donald Trump đã mô tả chi tiết những hành động nguy hiểm và đáng lo ngại mà ông nói rằng mình sẽ thực hiện nếu đắc cử tổng thống,” bài báo viết. “Chúng ta có hai từ dành cho cử tri Mỹ: Tin ông ấy.”
Một bài xã luận thậm chí còn dài hơn nữa gọi Kamala Harris, đối thủ Dân chủ của Trump, là “lựa chọn yêu nước duy nhất cho chức tổng thống,” trích lời thề đoàn kết đất nước của Harris và mô tả Trump là “không đủ tư cách về mặt đạo đức cho một chức vụ yêu cầu người nắm giữ phải đặt lợi ích của quốc gia lên trên lợi ích cá nhân.”
Sự ủng hộ của tổng thống từ các tờ báo đã trở thành chủ đề tranh luận trong các cuộc thảo luận chính trị gần đây sau khi chủ sở hữu của tờ The Washington Post, tỷ phú Jeff Bezos, chặn tờ báo này lên kế hoạch ủng hộ Kamala Harris. Quyết định này đã thúc đẩy nhiều đơn từ chức của ban biên tập tờ Post và sự chỉ trích đáng kể từ khắp thế giới báo chí.
Chủ sở hữu tỷ phú của tờ The Los Angeles Times, Patrick Soon-Shiong, cũng đã gây tranh cãi khi ra lệnh cho ban biên tập của tờ báo không được ủng hộ một ứng cử viên tổng thống.
Cùng với tờ Times ủng hộ Harris là các ấn phẩm lớn khác như The Boston Globe, The Atlantic và The New Yorker, trong số những ấn phẩm khác. Tờ New York Post đã ủng hộ Trump.
Chỉ còn ba ngày nữa là đến cuộc bầu cử, Harris và Trump tiếp tục đấu tranh để giành được sự ủng hộ của cử tri tại các tiểu bang dao động quan trọng, vì các cuộc thăm dò cho thấy sự bế tắc.