Dịp lễ 30/4, hàng ngàn người dân và du khách đổ về khu vực trung tâm TP HCM để thưởng thức màn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Từ sớm, người dân đã tìm đến các khu vực thuận lợi để dễ dàng ngắm trọn vẹn màn pháo hoa. Các khu vực như Công viên bến Bạch Đằng, Phố đi bộ Nguyễn Huệ chật kín người..
20 giờ 30 phút, người dân được thưởng thức màn trình diễn ánh sáng bằng drone. Màn trình diễn đã tái hiện lại cảnh xe tăng húc đổ cánh cổng của Dinh Độc Lập vào trưa 30-4-1975.
Người dân cũng vỡ òa vỗ tay khi trên bầu trời hiện lên Dinh Độc Lập (nay là Hội trường Thống Nhất) với lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới. Tiếp đó, hàng loạt công trình mang tính biểu tượng của TP HCM như cầu Ba Son, tòa nhà Landmark 81... cũng được tái hiện trên bầu trời.
Chị Đào Thị Việt Thanh (quận Tân Bình, TP HCM) cho biết dù không sinh ra tại TP HCM nhưng từ lâu chị xem đây là quê hương của mình. Nhìn những màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời TP HCM trong ngày kỷ niệm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, lại dâng lên trong lòng chị niềm xúc động và tự hào.
Chị Thanh cho biết cảm thấy may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong bối cảnh đất nước hòa bình, phát triển từng ngày. Mỗi dịp lễ như ngày 30-4, chị lại cảm thấy biết ơn các thế hệ đi trước đã ngã xuống vì nền độc lập của dân tộc.