Các bác sĩ một bệnh viện ở Kentucky phải cắt cụt hai chân của Lucinda Mullins và sẽ sớm loại bỏ cả hai tay cô, khi viên sỏi thận gây ra tình trạng nhiễm trùng.
Vài tuần trước, Lucinda "Cindy" Mullins, 41 tuổi, một y tá lâu năm, đã trải qua quá trình điều trị sỏi thận. Nhưng câu chuyện của Mullins không kết thúc ở đó, khi tình trạng sỏi thận sớm khiến cô bị nhiễm trùng nặng.
"Tình trạng này cũng khá hiếm gặp", Mullins nói với WLEX về những sự kiện thay đổi cuộc đời mình. "Đó là một cơn bão hoàn hảo chỉ vì một viên sỏi thận".
Theo NY Post, Mullins đã được đưa đi cấp cứu từ Bệnh viện Fort Logan ở Stanford đến Bệnh viện Vương quốc Anh ở Lexington, nơi cô được dùng thuốc an thần trong nhiều ngày. Khi tỉnh dậy, Mullins thấy phần cẳng chân từ gối xuống đã không còn. Ngoài ra, các bác sĩ giải thích rằng để cứu sống cô, họ cũng sẽ phải cắt bỏ cả cánh tay.
"Tôi đã bị mất hai chân từ đầu gối trở xuống và có thể sẽ mất hai cánh tay ở dưới khuỷu tay. Bác sĩ tôi từng làm việc cùng nói đây là điều họ phải làm để cứu mạng tôi", Mullins kể.
Mullins giữ tinh thần lạc quan sau khi biết mình sẽ sớm phải cắt bỏ thêm cả hai tay. Ảnh: GoFundMe
Nhưng Mullins đã đón nhận tin sốc này một cách nhanh chóng, nhấn mạnh rằng kết quả này giờ đây cho phép cô có cơ hội dành nhiều thời gian hơn cho chồng mình và hai con trai nhỏ.
"Tôi rất hạnh phúc khi còn sống. Tôi được gặp các con mình, gặp gia đình. Tôi được dành thời gian bên chồng mình. Đó là những điều nhỏ nhặt vào thời điểm này. Tôi tự trấn an rằng đây là những quân bài tôi được chia và những ván bài tôi sẽ chơi", cô nói thêm.
Khi thông tin về tình trạng của Mullins được chia sẻ rộng rãi, cô nhận được rất nhiều sự ủng hộ.
"Tôi nhớ có lúc họ nói với tôi rằng có 40 người đang ở trong phòng chờ. Tôi đã nhận được những cuộc gọi, tin nhắn, những lời cầu nguyện, cả những lời động viên nho nhỏ nữa", Mullins nói.
Đến chiều 31/12/2023, trang GoFundMe được lập ra để hỗ trợ gia đình Mullins đã quyên góp được gần 105.000 USD trong số mục tiêu 250.000 USD.
"Chúng tôi bắt đầu buổi gây quỹ này vì muốn ủng hộ người hùng Cindy của chúng tôi, cũng như chồng cô ấy là DJ, người luôn ở bên cạnh cô ấy trên mọi chặng đường", bài đăng trên GoFundMe ghi rõ. "Cindy và DJ có hai đứa con nhỏ đang nhớ bố mẹ vô cùng. Đôi khi cuộc sống thật khó khăn và không có cách nào khác".