Cuộc chiến tiếp tục bùng nổ vào thứ Ba với việc Boebert một lần nữa chế nhạo Greene—lần này là v́ đă mang một quả bóng bay lớn màu trắng đi ṿng quanh Điện Capitol của Hoa Kỳ cả ngày trước bài phát biểu Thông điệp Liên bang của Biden để tượng trưng cho cái gọi là “quả bóng bay do thám Trung Quốc” mà quân đội đă an toàn. bị bắn hạ vào cuối tuần qua.
Khi phóng viên Emily Brooks của The Hill hỏi Boebert vào thứ Ba rằng liệu cô ấy có đang lên kế hoạch cho bất kỳ cái ǵ đó mang tính biểu tượng để phản đối cho buổi Thông Điệp của Liên Bang hay không, Boebert trả lời: “Well, tôi sẽ không mang theo một quả bóng bay helium trắng, nếu đó là điều bạn đang hỏi.”
Tất nhiên, Boebert không có nền tảng đạo đức hay trí tuệ cao hơn Greene, mặc dù liên tục ném cô ấy vào gầm xe buưt trong các cuộc phỏng vấn mỗi khi cô ấy có cơ hội. Nữ nghị sĩ được cho là “pḥ sự sống”, yêu súng đă công khai cầu nguyện cho Biden chết và gần như chắc chắn sẽ thực hiện một số kiểu đóng thế “phản đối” ngu ngốc không kém tại Quốc Hội hôm thứ Ba.
Trước đây, Greene và Boebert đă đánh nhau trong pḥng tắm, gọi nhau là trẻ con và tham gia vào "vở kịch cấp ba" về tia laser không gian của người Do Thái.
Nhưng trong giây lát, hăy quay trở lại tṛ hề bóng trắng: Lầu Năm Góc cho biết ba “quả bóng do thám Trung Quốc” như vậy đă bay vào không phận Hoa Kỳ dưới thời cựu Tổng thống Trump, và Trump thậm chí chưa bao giờ biết về chúng cho đến sau khi ông rời nhiệm sở. V́ vậy, không rơ thông điệp nào, nếu có, mà Greene đang hy vọng có được ở đây. Chỉ một ngày nữa trên thiên đường ở Hoa Kỳ cũ