Ở Trung Quốc có một thôn trang tọa lạc ở vùng núi hiểm trở cao hơn 1.700 mét so với mặt nước biển. Được mệnh danh là thôn nguy hiểm nhất nhưng vẫn thu hút đông đảo khách du lịch đến thăm bởi phong cảnh như chốn bồng lai. Đó chính là thôn Quách Lượng.
Thôn Quách Lượng thuộc huyện Huy ở thành phố Tân Hương (Hà Nam, Trung Quốc), đã xuất hiện từ hơn 600 năm trước. Thôn trang nằm trong lòng của núi Thái Hành, tại ngã ba chỗ giao nhau giữa tỉnh Sơn Tây và Hà Nam.
Muốn vào được thôn này, người ta phải leo 720 bậc đá dựng đứng và không có lan can được ví như "nấc thang lên thiên đường", địa hình xung quanh có nhiều núi và cánh rừng bao phủ, ôm trọn để giấu kín thôn Quách Lượng như một báu vật.
Thôn Quách Lượng có 83 hộ dân sinh sống. Đại đa số thôn dân đều mang họ Thân. Được biết, gia tộc họ Thân vốn là quan chức ở Nam Kinh vào cuối thời nhà Nguyên.
Nhưng đến đầu nhà Minh, Hoàng đế Chu Nguyên Chương đã đày người họ Thân đến Thanh Hải để lao động khổ sai. Trong quá trình di chuyển, gia tộc họ Thân đã trốn thoát. Một nhóm nhỏ đã trốn vào núi Thái Hành, từ đó định cư và hình thành nên thôn Quách Lượng.