"Cuộc đời tôi khổ lắm, lúc nào cũng phải suy nghĩ, trăn trở đủ thứ" – Thúy Nga nói.
Mới đây, kênh Youtube của danh hài Thúy Nga đã đăng tải một clip quay lại cảnh cô đi làm tóc ban đêm với nữ họa sĩ Thoa Vương. Cô nói: "Thời gian này tôi bận bịu quá nhiều việc nhưng lại sắp phải đi show nên vội làm tóc ngay".
Tại tiệm tóc, Thúy Nga bất ngờ gặp một thầy tướng số người Việt, cô lập tức hỏi: "Mẹ coi giúp tôi coi năm nay tình duyên tôi thế nào".
Bà thầy nhìn Thúy Nga một lúc rồi đáp: "Tình duyên Thúy Nga rối như tơ, rất nặng lòng".
Thúy Nga cảm thán: "Tôi thấy cái gì tôi cũng lận đận và rối hết chứ không riêng gì tình duyên".
Bà thầy phân tích: "Riêng về tiền bạc thì Thúy Nga rất suôn sẻ nhưng tình duyên lại lận đận. Giọng nói của Thúy Nga quá ồn ào, ảnh hưởng đến chính cuộc đời Thúy Nga, cũng xô bồ như vậy.
Thúy Nga cần nói trầm lại, khép tình duyên vào lòng thì mới được. Là phụ nữ mà lúc nào cũng oang oang ra thì tình duyên nào đọng lại được".
Thúy Nga chán nản thốt lên: "Nghe thầy nói xong tôi buồn luôn, mới đầu năm tôi đã bị chửi rồi. Nhưng cái giọng này là giọng để tôi đi kiếm tiền ở ngoài, nên không thể bỏ được.
Như vậy tức là tôi càng nhiều tiền thì càng ế, ế suốt cuộc đời luôn. Thực ra tôi cũng không buồn lắm vì chuyện tình duyên lận đận tôi biết từ lâu rồi. Tử vi của tôi nói khoảng 50, 60 tuổi tôi sẽ cạo đầu vào chùa ở".
Bà thầy cản Thúy Nga lại: "Đừng nói vậy, cuộc đời con người mà để phải vô chùa là bạc phước lắm rồi. Vì Thúy Nga cứ nói vào chùa nên cuộc đời Thúy Nga trước giờ không phút nào sướng, cứ phải tung tăng thì cuộc đời mới bớt nặng gánh.
Người ngoài nhìn Thúy Nga thấy quá sung sướng nhưng tôi nhìn là biết cuộc đời Thúy Nga rối như tơ, khổ lắm".
Thúy Nga xác nhận: "Đúng vậy, cuộc đời tôi khổ lắm, lúc nào cũng phải suy nghĩ, trăn trở đủ thứ. Tôi chỉ lanh cái miệng thôi chứ cái não chậm lắm”.
Sau đó, bà thầy khiến Thúy Nga phấn khởi hơn khi nói: "Được cái Thúy Nga có hậu vận rất tốt do gia tiên, bố ruột ăn ở tích đức để lại.
Chỉ phải cái, tình duyên Thúy Nga luôn là đi lo cho người khác. Dù người đó có là đại gia đi nữa, Thúy Nga cũng phải lo cho họ đến suốt cuộc đời.
Nhưng Thúy Nga đừng lo, Thúy Nga được gia tiên phù hộ lắm. Thúy Nga cũng không làm chuyện ác bao giờ nên không sao hết. Điều quan trọng là Thúy Nga lúc nào cũng có tiền, không bao giờ sợ nghèo khó.
Tuy trong cuộc đời, Thúy Nga sẽ gặp phải một số trắc trở nhưng trời lấy đi cái gì sẽ trả lại hết rồi tự động mọi thứ sẽ vào. Tiếng nói của Thúy Nga hơi dở, ảnh hưởng đến vận hạn, cần nói trầm, nhỏ lại".
VietBF @ Sưu tầm