Ông George Brooksbank đă qua đời trong tuần diễn ra lễ rửa tội của cháu nội August - con trai Công chúa Eugenie và Jack Brooksbank.
"Ông George đă phải nằm viện v́ Covid-19 vào năm ngoái và sau đó th́ v́ một lư do khác. Ông ấy không khỏe đă một thời gian.
Đây là thời điểm khó khăn với Jack khi bố mất ngay trước lễ rửa tội của con trai", một nguồn tin hoàng gia nói với Mail.
Một nguồn tin khác nói rằng thật "kỳ diệu" khi ông George đă sống sót sau năm tuần phải nằm máy thở hồi năm ngoái và nh́n thấy August chào đời.
Ông George Brookbank và vợ - bà Nicola - đều đă rất hănh diện chứng kiến con trai kết hôn với Công chúa Eugenie tại nhà nguyện St George ở Windsor, với sự có mặt của Nữ hoàng và những thành viên quan trọng nhất hoàng gia vào năm 2018. Cặp vợ chồng được rước bằng xe ngựa quanh Windsor sau hôn lễ được phát trực tiếp trên ITV.
Hôm qua (21/11), Công chúa Eugenie và chồng Jack Brooksbank vẫn quyết định tiến hành lễ rửa tội dù đang phải chịu nỗi đau mất người thân. Lễ rửa tội có sự tham dự của Nữ hoàng Elizabeth II - người đang nghỉ ngơi gần một tháng theo lời khuyên của bác sĩ, bố mẹ Eugenie (Hoàng tử Andrew và nữ Công tước xứ York - Sarah Ferguson), vợ chồng William - Kate và một số thành viên cấp cao khác.
Bé August được rửa tội chung với Lucas Tindall, chắt của Nữ hoàng Anh và là con trai của Zara Tindall (con gái Công chúa Anne). August là chắt thứ chín của Nữ hoàng và đứng thứ 13 trong danh sách thừa kế ngai vàng. Đây được xem là lần đầu tiên có hai em bé hoàng gia được rửa tội chung.
Trước đó có lo ngại rằng Nữ hoàng sẽ không thể có mặt, do bà đă phải hủy sự Lễ Tưởng niệm ở tượng đài Cenotaph hôm 14/11 v́ đau lưng. Tối qua, bà mặc đồ màu xanh lá, đội mũ ton sur ton và được vệ sĩ chở đến nhà nguyện All Staints ở Windsor trên chiếc Range Rover. Hai em bé Hoàng gia được cho là đă được rửa tội bằng nước thánh ở sông Jordan do Thái tử Charles gửi về trong chuyến công du của vợ chồng ông tới Trung Đông tuần trước.