Eric Bailly và Victor Lindelof lần lượt sút về gôn nhà, trong đó có một pha phản lưới, khiến MU thất bại 0-2 trước kình địch Man City tối 6/11.
MU có một buổi tối đáng quên khi để thua kình địch cùng thành phố 0-2 ở trận đá sớm vòng 11 Ngoại hạng Anh (Premier League). Thống kê sau trận cho thấy Quỷ đỏ chỉ có năm cú sút về phía khung thành thủ môn Ederson (Man City), trong đó chỉ một lần trúng đích của C. Ronaldo giữa hiệp một. Man City có năm cú sút trúng đích trong tổng số 16 lần sút. Các cầu thủ MU thậm chí còn hai lần sút về gôn nhà, trong đó có một lần khiến David De Gea phải vào lưới nhặt bóng ở phút thứ bảy khi Eric Bailly phản lưới. Phút 34, đến lượt trung vệ Victor Lindelof suýt thành tội đồ nhưng De Gea đã kịp cản phá.
Cựu trung vệ MU Rio Ferdinand bình luận trên trang Twitter: "United sút về gôn De Gea nhiều hơn gôn Ederson (Man City). Điều này là không thể được". Sau khi hiệp một kết thúc, một huyền thoại khác của MU là Roy Keane cũng bực mình với màn trình diễn của các hậu bối. "Họ là những danh thủ quốc gia. Tôi không thể hiểu được hàng phòng ngự. Tôi cũng xin đầu hàng", cựu thủ quân MU nói. Anh dự đoán nếu MU không có sự thay đổi trong hiệp hai thì có thể thua thêm bốn, năm bàn nữa. Bastian Schweinsteiger - một cựu tiền vệ khác của MU - cũng nhận xét đội bóng cũ hoàn toàn bị động trước đối thủ.
Thua trận trước Man City ngay trên sân nhà, chiếc ghế của HLV Solskjaer lại lung lay dữ dội. Nhà báo Duncan Alexander chia sẻ trên Twitter: "21 % thất bại trên sân nhà của MU trong lịch sử là dưới triều đại Ole Gunnar Solskjaer". Một cây viết thể thao khác của Anh - Henry Winter - bình luận sau trận derby thành Manchester: "MU hy vọng De Gea sẽ giải cứu họ ở một đầu và Ronaldo sẽ giải cứu ở đầu kia. Cả hai niềm hy vọng đều không diễn ra. Màn trình diễn vô vọng, không có bản sắc hay niềm tin. Không thể tiếp tục như thế này. Solskjaer đã đến giữ vững con tàu thời hậu Jose (Mourinho) nhưng giờ họ đang chìm. Đến lúc phải ra đi rồi". Trước đó sau trận thua bẽ mặt 0-5 trước Liverpool hôm 24/10, HLV MU Solskjaer được cho là sẽ có ba trận để cứu chiếc ghế HLV. Ông đã có một trận thắng, một trận hòa và một trận thua.
Trận derby thành Manchester được kỳ vọng sẽ hấp dẫn sau những kết quả tích cực của MU một tuần gần đây (Thắng Tottenham 3-0 ở Premier League và hòa 2-2 trước Atalanta ở Champions League). Tuy nhiên, thực tế thế trận diễn ra một chiều, Man City thi đấu hiệu quả hơn hẳn. Cả hai bàn thắng của Man City đều được ghi trong hiệp một và đều bắt nguồn từ sai lầm của hàng thủ MU. Bàn thắng tứ nhất do Bailly phản lưới còn bàn thứ hai ở phút bù giờ đến từ sự chủ quan của hậu vệ Quỷ đỏ. Luke Shaw và thủ quân Maguire tưởng rằng bóng đá đi hết biên, không lao theo từ cú treo bóng của Cancelo bên phía Man City, để Bernando Silva lao vào sút ở góc hẹp. Thủ thành David De Gea đã kịp khép góc nhưng bóng vẫn bật vào người anh đi vào lưới.
Để thua đối thủ cùng thành phố, MU vẫn dậm chân ở vị trí thứ năm với 17 điểm nhưng đã kém Man City sáu điểm, kém đội đầu bảng Chelsea tám điểm. Vì đá sớm nên nhiều khả năng Quỷ đỏ mất vị trí thứ năm sau khi loạt trận vòng 11 Premier League kết thúc tối 7/11.