Hai đặc vụ cấp cao của ISIS-K, kẻ âm mưu tàn sát sân bay Kabul đã bị giết trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ khi đang lái xe tuk-tuk, nó đã xuất hiện.
Những kẻ khủng bố đã chết ngay lập tức - và một cộng sự bị thương - trong cuộc tấn công trả thù ở thành phố Jalalabad hẻo lánh ở tỉnh Nangarhar gần biên giới Pakistan, quân đội Mỹ cho biết đêm qua.
Những người đàn ông, những người được mô tả là 'người lập kế hoạch', được hiểu là đã ngồi ở phía sau chiếc xe ba bánh đang di chuyển khi họ bị trúng tên lửa từ một máy bay không người lái MQ-9 Reaper.
Các giám đốc quốc phòng tại Lầu Năm Góc từ chối tiết lộ danh tính của những kẻ khủng bố đã chết, nhưng người ta cho rằng họ đang lên kế hoạch tấn công thêm vào sân bay, nơi hơn 170 người chết trong một vụ đánh bom liều chết hôm thứ Năm tuần trước.
Vụ tấn công sân bay do lãnh đạo của Nhà nước Hồi giáo ở tỉnh Khorasan (ISIS-K), chi nhánh Nam Á của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tuyên bố là một tổ chức ở Syria vào tháng 6 năm 2014, dàn dựng.
Theo các chuyên gia chống khủng bố, ISIS-K tàn bạo hơn nhiều so với IS ở Syria hoặc bất kỳ chi nhánh nào của nó. Nó đã nhắm mục tiêu vào các khu hộ sinh, trường học và các nhóm thiểu số dễ bị tổn thương ở Afghanistan, giết chết hàng nghìn người kể từ khi nó được thành lập vào năm 2015.
Những bức ảnh chụp chiếc xe tuk-tuk bị cháy đã xuất hiện trên mạng xã hội vào đêm qua. Nó có thể được nhìn thấy bên cạnh một miệng núi lửa sâu ít nhất 4ft.
'Đó là một nhiệm vụ duy nhất để có được những mục tiêu này. Họ là những người lập kế hoạch và điều phối ISIS-K và đó là đủ lý do ở đó. Tôi sẽ không nói chi tiết về những cá nhân này và vai trò cụ thể của họ có thể là gì ”, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết vào tối qua.
Dịch từ:
https://www.dailymail.co.uk/news/art...g-tuk-tuk.html
https://www.vietnamngaymai.com/node/57607