Khi trẻ vào mẫu giáo cũng là lúc các bậc phụ huynh lo lắng nhất. Vì không biết con có chịu ăn uống, đi ngủ đúng giờ hay không. Thậm chí sợ con khóc lóc đòi mẹ hay chưa quen với việc đi học.
Nhiều bố mẹ thường xuyên theo dõi camera để xem tình hình của con.
Tuy nhiên chỉ một thời gian đầu còn bỡ ngỡ không quen, chứ sau quen rồi các bé đều rất ngoan ngoãn khi đi học, có tính kỷ luật cao, biết tự chăm sóc bản thân và ngay cả cho những người xung quanh nữa.
Mới đây, trên mạng xã hội đã chia sẻ video ghi lại hình ảnh 2 bé trai có hành động vô cùng đáng yêu sau giờ ăn trưa. Video được người mẹ này chia sẻ lại và nhận được vô vàn lượt tương tác.
Khi xem camera ghi lại ở lớp học, trong khi các bạn nhỏ khác nhốn nháo, cười đùa, nghịch ngợm trước giờ đi ngủ trưa thì cậu anh trai lại có hành động bất ngờ. Cậu anh đã chuẩn bị sẵn gối trải sẵn chăn sau đó còn cẩn thận đắp chăn để giữ ấm cho em. Sau đó 2 anh em cùng ngủ ngon lành mà không cần ai nhắc nhở.
Được biết 2 bé trai là anh em ruột, trong khi anh lớn 3 tuổi còn em út chỉ mới 2 tuổi thôi. Dù hơn kém nhau 1 tuổi nhưng vì lúc mới đi học chỉ có lớp 2 tuổi nhỏ nhất nên 2 anh em ở cùng với nhau.
Hành động chu đáo ra dáng anh cả này khiến người mẹ không khỏi xúc động và bật khóc. Có được người anh trai thế này, gia đình chắc hẳn sẽ phần nào an tâm khi đưa 2 anh em đi học mẫu giáo.
Sau khi xem xong clip, nhiều người phải cảm thán và dành lời khen ngợi cho cách giáo dục của gia đình. Bởi có lẽ chắc hẳn phải dạy con khéo lắm thì những đứa trẻ nhỏ tuổi mới hiểu chuyện và kỷ luật cao như vậy.