Cuộc họp báo hôm thứ Hai 6/7/20, thư kư báo chí của Toà Bạch Ốc Kayleigh McEnany lại làm cho truyền thông vỡ mặt ê chề.
Cô nói cho họ biết là họ rất đáng xấu hổ không xứng đáng với chức trách của nhà báo.
Suốt cuộc họp báo, đám truyền thông chỉ t́m cách chỉ trích Tổng thống về cái Twist liên quan đến NASCAR, hết nhà báo này đến nhà báo kia hỏi gặng cô xung quanh câu chuyện này chỉ để chỉ trích ông Trump.
Hơn thế nữa họ đă có tới 12 câu hỏi về Confederate flag.
Cô b́nh tỉnh trả lời cũng như giải thích cho họ từng điểm một rồi cuối cùng cô “mắng” họ một cách nặng nề, thích đáng.
McEnany nói: “Tôi muốn chấm dứt buổi họp báo ở đây v́ quư vị đă hỏi tôi đến 12 câu hỏi về lá cờ Confederate. Ông Tổng thống này chỉ chú tâm vào hành động và tôi rất thất vọng là tôi không nhận được một câu hỏi nào về sự hốn loạn chết chóc khắp nơi cuối tuần qua” !
Cô tiếp tục: “Tôi không nhận được một câu hỏi nào về cuộc nổ súng xảy ra tăng gấp đôi ở New York liên tục trong suốt 3 tuần qua... không một câu nào !? Tôi không được hỏi câu nào về 5 trẻ em đă bị giết !?
Cô nói: “Tôi sẽ cho bạn nghe lời than khóc thảm thiết của một một người cha, nó làm tan nát tim tôi. Người Cha nói : "Black Live Matter đă giết đứa con gái trẻ thơ của tôi, nó vô tội, nó không làm phiền bất cứ ai !"
Rồi cô nói: “Chúng ta cần tập trung vào việc làm sao giử an đường phố của chúng ta được an toàn, bảo đảm không có một người nào bị mất mạng vô lư nữa v́ “Black Live Matter” đă khiến gây ra cái chết của một vị cựu chỉ huy cảnh sát ở St. Louis, Louisiana ông David Dorn đă về hưu và một em bé 8 tuổi thiệt mạng”.
Sau đó cô nhanh chóng chấm dứt buổi họp báo trước sự xấu hổ của đám phóng viên báo chí thổ tả.