Một bà Việt mừng rỡ khi biết mình thoát án tử hình. Đó là bà Nguyễn Thị Mộng Tiên. Bà Tiên từng bị bắt với hơn 4.3 kg ma túy đã nhảy lên để bày tỏ sự vui mừng hôm thứ Sáu, khi bà nghe Tòa Thượng Thẩm tuyên bố bà được trắng án.
Ông Lim Beng Hock và bà Nguyễn Thị Mộng Tiên tại tòa thượng thẩm Penang High Court.
Theo tin của nhật báo The New Straits Times, người phụ nữ vui mừng được thoát án tử hình này là bà Nguyễn Thị Mộng Tiên, trên 30 tuổi. Bà từng bị truy tố tội buôn ma túy cùng với ông Lim Beng Hock, 51 tuổi. Trong lúc vui mừng, bà Mộng Tiên đã ôm một nữ cảnh sát viên đứng ở bên cạnh và rơi lệ trên má.
Bà Mộng Tiên và ông Lim đã bị truy tố với hai cáo trạng chiếu theo luật hình sự tại Mã Lai Á. Nếu bị kết tội thì họ sẽ bị hành quyết bằng phương pháp treo cổ.
Hai người này từng bị cáo buộc buôn lậu hơn 3.2 kg heroin và 1 kg thuốc lắc meth tại một căn chung cư ở Jalan Batu Uban vào sáng sớm ngày 31 tháng 7, 2015.
Thẩm Phán Datuk Ahmad Shahrir Mohd Salleh đã quyết định trả tự do cho bà Mộng Tiên và ông Lim mặc dù chưa nghe sự trình bày từ phía luật sư của họ.
Trong lúc đưa ra phán quyết, Thẩm Phán Ahmad Shahrir nói rằng các công tố viên đã không có đủ chứng cớ để nói rằng hai người này buôn ma túy. Sự việc sở hữu và bằng chứng DNA chưa thể chứng minh hai người này sẽ phân phối ma túy.
Vụ xử này đã có tổng cộng 11 nhân chứng, báo mạng New Straits Times cho biết.
VietBF@ sưu tầm.