Một thanh niên TQ v́ chán nản đă từ t́m tới cái chết bằng cách cho rắn độc cắn. Tuy nhiên khi độc phát tác đă làm thanh niên này đau đớn và thấy sợ chết. Khi tới viện cấp cứu thanh niên này đă phải liên tục quỳ gối xin bác sĩ cứu mạng. Câu chuyện lạ đời xảy ra ở Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. Chàng trai trẻ Tiểu Dương, 25 tuổi, vì cuộc sống không được như ý, đã lên mạng mua một con rắn độc với mong muốn nhờ con rắn chấm dứt cuộc sống mệt mỏi của mình.
Kết quả, sau khi bị rắn cắn hai tiếng đồng hồ, độc tính phát tác ngày càng mạnh mẽ, trong người quá đau đớn, khó chịu, Tiểu Dương lập tức gọi xe cấp cứu, chạy tới bệnh viện, luôn mồm van xin bác sĩ hãy cứu lấy mình.
Theo các bác sĩ, khi đến được bệnh viện, Tiểu Dương đã mê man, khó thở. Các nhân viên y tế trên xe cứu thương cho biết, do Tiểu Dương bị rắn độc cắn nhưng cơ sở y tế gần nhất lại không có huyết thanh kháng độc, vì vậy phải chuyển viện gấp.
Được biết, sau khi được chuyển viện và cấp cứu kịp thời, trải qua giây phút sinh tử, Tiểu Dương đã tỉnh lại và phục hồi. Nguyên nhân khiến Tiểu Dương dùng rắn độc tự sát cũng được hé lộ.
Theo người nhà của Tiểu Dương, gần đây, chàng trai trẻ đầu tư làm ăn thất bại, mất hết vốn liếng, vì vậy kinh tế rơi vào khó khăn, dẫn đến nghĩ quẩn, muốn tự sát.
|