Đại tướng Phùng Quang Thanh lo người Việt ghét người Tàu, hy vọng nhà nước sớm lập đặc khu cho TQ
Tâm tư của đại tướng Phùng Quang Thanh khiến nhiều người cảm thấy bất an khi ông cho biết, ông đang rất lo lắng vì người Việt ghét người Tàu. Thật vậy, người Việt ghét người Tàu thì có muôn vàn lý do. Ngay cả một người Cộng Sản Việt Nam chân chính, cùng là đồng chí với Trung Cộng, thì cũng không thể nuốt trôi những tháng năm nghiệt ngã, những tai họa năm 1979. Trung Cộng đã đánh Việt Nam, nghiền nát kinh tế, xâm chiếm các quần đảo tại Biển Đông và mang tới bao nhiêu tai họa, nhà tan cửa nát cho dân tộc Việt.
Nhưng những điều này chẳng khiến ông Phùng mảy may quan tâm. Cứ mỗi lần sang Trung Quốc, ông được đón "hoành tráng", nhận được những lời tung hô, nịnh nọt. Người đẹp bao quanh, tửu yến đầy bàn, hàng tá va li đựng ắp tiền tệ được chuẩn bị để mang về nhà. Đối với Trung Cộng, ông Phùng chỉ là một con "heo" dùng tiền dùng rượu và gái là dụ được.
Cùng với đoàn người, toàn dân, toàn quốc xuống đường phản đối lập đặc khu. Ấy vậy mà ông Phùng Quang Thanh một lần nữa lại tỏ ra lo lắng, người Việt ghét người Tàu. Ông hy vọng nhà nước sớm lập đặc khu cho Trung Cộng. Với dân tộc Việt, một dân tộc hiền lành và hiếu khách thì việc bỏ qua ân oán xưa để tiến tới hòa bình và thịnh vượng là chuyện không dễ nhưng không thể là không. Nhưng cái việc mang quyền lợi quốc gia và tương lai của dân tộc mang đi bán là việc không thể chấp nhận được.
Những người lãnh đạo đất nước hãy tự hỏi lương tâm của bản thân là trong bao nhiêu năm qua, họ đã dẫn dắt dân tộc đi tới đâu? Họ đã làm được cái gì cho đất nước này. Hay chỉ biết đè người dân ra bóc lột? Hay chỉ biết mang tới tai họa cho đồng bào? Ngay từ cái việc nhỏ nhất là chuyện tiếp dân trên các cơ quan công quyền có thể thấy rõ, sự khinh miệt và kỳ thị của những quan chức, cán bộ nhà nước với người dân thường. Có thể nói, nhà nước chả coi dân ra cái gì, trong mắt CS, dân chỉ là một đống rác rưởi.
Và cũng vì thế mà cái nhà nước này, những hành động của chúng không bao giờ vì dân vì nước cả. Ở mỗi người, mỗi cá nhân thì việc xuống đường chống lại bạo quyền độc tài là việc có nhiều rủi ro, nguy hiểm. Ai ai cũng sợ, đó là điều tự nhiên của con người. Nhưng họ không phải là những người hèn nhát, mà những kẻ có quyền, những kẻ biết làm gì để cho dân tộc Việt có tự do, có tương lai, có hạnh phúc nhưng mà lại không hành động, nhưng lại nguyện làm chó săn cho giặc, đó mới là những kẻ xấu xa nhất, đó mới là những kẻ bẩn thỉu và đê hèn nhất.
thẳng này còn sống ? tưởng là nó đi đời rồi ,thật lả nhục 1 thằng đại tướng mà đi khép phục ngoại ban ,giăc chưa tới mà đả dầu hàng rồi , đúng là tướng bại tướng chứ không phải đại tướng,nhì cái bãn mặt thằng nảy thấy y chang heo nại sắp sửa vô lò
The Following 6 Users Say Thank You to vn1111963 For This Useful Post:
dm thang heo an noi chu c...... dai tuong cuop thi dung hon Click image for larger version Name: tuongéuongxuanvietle n2sao (1).jpg Views: 0 Size: 161.2 KB ID: 1236316
Cách đây khoảng 17 giờ đồng hồ, sáng ngày 21 tháng 6 năm 2018, tại Hàn Quốc, tại tổng...
vo day ma nhin tuong goc VIET nay ma hoc.....khon nan vc
The Following 3 Users Say Thank You to nguoivm For This Useful Post:
Cu Trư Bát giới rất to ...
Đem xào tám bát , còn dư cả nồi ...
Người ăn không được , phải cho...
heo ăn ,con chết ,con thò nọc ra ...
Bây giờ Trư lại chui ra ......
Nay mai chắc lại ,thui thành heo quay ...!!!
The Following 6 Users Say Thank You to ngheo For This Useful Post:
Cá nhân thằng Thanh (cũng tên Thanh như thằng Thanh bị bắt cóc hôm trước) khốn nạn này thì tui ký visa cho nó qua Gulag China mà ăn cám heo cho chừa tội bán nước ! Đừng trảm hắn liền nhé ! :eek :
Chờ xem...0 chừng thời gian tới đây sĩ quan cấp tá sẽ ngồi lại cùng lật đổ chế độ độc tài...nguy cơ đảo chính như Prag 1968 là Nga đã đem thiết giáp uy hiếp, ở đây Tào lao vào VN rất thấp tuy có, vì 1979 chúng nó đã bị đập vỡ mặt một phen rồi...NHìn lại cách mạng 17.6.1953 ở Đông Đức thì VN đang trên đường tranh đấu, từng bước một...
Như tôi đã mong từ lâu...thế lực mạnh nhất có đủ quyền hành vũ lực vẫn là quân đội + với lòng dân ai oán (như ở Bồ đào Nha 1974) , tức là chỉ có người dân trong nước chủ động xúc tiến và tranh đấu, đừng trông chờ gì vào thế lực ngoại bang...Như ở Bồ đào Nha, sau khi lập hiến pháp mới vẫn để cho ĐCS tham chính, nhưng ở VN thì chắc có ứng cử cũng 0 ma nào thèm bỏ phiếu...dần dần cuộc đảo chính sẽ ít gây đổ máu hơn...hy vọng...dân VN trong nước 0 sờn lòng và tiếp tục chính nghĩa ! :tha nkyou:
Last edited by thangtram; 06-22-2018 at 15:30.
The Following 4 Users Say Thank You to thangtram For This Useful Post:
Lạ à nha! Chuyện nước Mỹ đâu đâu thì nào là phân tích như sấm, bình luận hăng như nhặng bu xác chết, chửi Trump, chửi chính phủ Mỹ như bị ai đào mả tổ, chửi như bị lở mồm đang ăn da non. Vậy mà chuyện nước mình, chuyện thằng mặt trư bát giới bán nước thì im như thóc là thế nào.
Đúng là bọn rỗi mồm ăn cơm hớt.
The Following 3 Users Say Thank You to Caonggiac For This Useful Post:
Cu Trư Bát giới rất to ...
Đem xào tám bát , còn dư cả nồi ...
Người ăn không được , phải cho...
heo ăn ,con chết ,con thò nọc ra ...
Bây giờ Trư lại chui ra ......
Nay mai chắc lại ,thui thành heo quay ...!!!
Nó thật sự ;à Trư Bát Giới:
The Following 2 Users Say Thank You to mdjet For This Useful Post:
Lạ à nha! Chuyện nước Mỹ đâu đâu thì nào là phân tích như sấm, bình luận hăng như nhặng bu xác chết, chửi Trump, chửi chính phủ Mỹ như bị ai đào mả tổ, chửi như bị lở mồm đang ăn da non. Vậy mà chuyện nước mình, chuyện thằng mặt trư bát giới bán nước thì im như thóc là thế nào.
Đúng là bọn rỗi mồm ăn cơm hớt.
Quá hay..:han dshake:
The Following User Says Thank You to saigonvietnam For This Useful Post:
Mình đã chửi bọn cộng sản bán nứơc từ năm 1975 mệt rồi tụi nó có nghe đâu.Nay sắp tới 2020 thì phải giao Mảnh Giang Sơn Gấm Vốc này cho Tàu.Bây giờ 2018 thì bắt đầu làm thủ tục giao đất đấy....Hởi anh em dao búa ăn cướp của dân lành nay tụ họp lại đi...bịt mặt ban đêm liệng bọm xăng vào mấy căn biệt thự nguy nga cùa tụi nó mà đốt ,nhà cháy ào ào nhào vô hôi của lấy lại của mà tụi nó cứơp cùa dân lành từ năm 1975 toàn là dollars và vàng. Các anh ăn cứơp chánh đáng đấy.Bọn công an cũng nhào vô ăn có để phòng thân về sau chứ đâu có thời gian mà đi điều tra đâu.Suy nghĩ lẹ lên đi thời gian cấp bách,an ninh mạng và tàu khựa vô rồi thì khó lòng cựa quậy lắm đó.
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.