Trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và Fiji đang diễn ra một cách sôi nổi và đầy kịch tính. Bỗng một phát pháo sang được bắn ra từ phía khán giả. Một người đàn ông đã mất mạng vì pháo sáng rơi trúng đầu.
Nạn nhân Catur Yulantono, 32 tuổi, bị pháo sáng phóng từ khán đài đối diện rơi trúng đầu. Người đàn ông này đã qua đời trên đường tới bệnh viện. Cảnh sát Indonesia đã tạm giam người bị tình nghi đã đốt quả pháo sáng kể trên.
Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) thông báo sẽ chịu trách nhiệm với gia đình nhạn nhân. Tổng thư ký PSSI là bà Ratu Tisha cũng lên án hành động quá khích của các cổ động viên nước này trong các trận đấu bóng đá.
CĐV Indonesia ở SEA Games 29.
"PSSI sẽ chịu mọi trách nhiệm và ở bên gia đình nạn nhân cho tới tang lễ. Chúng tôi sẽ tiến hành những biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với những kẻ hủy hoại hình ảnh của bóng đá Indonesia", bà Tisha phát biểu.
Trận đấu giao hữu giữa Indonesia và Fiji (hòa 0-0) diễn ra trên sân Stadion Patriot. Sân vận động này có sức chứa khoảng 30 ngàn khán giả và cũng chỉ đón tiếp chưa đến 20 ngàn CĐV đến theo dõi vào tối qua. Tuy nhiên ban tổ chức vẫn không thể kiểm soát được sự quá khích của các khán giả, dẫn đến tai nạn đáng tiếc.