VBF-Mới đây tại Yemen đă xảy ra 1 vụ không kích nhầm vào đám tang khiến hầu hết toàn bộ người tới dự bị thương vong. Cuộc không kích nhầm này diễn ra chớp nhoáng nhưng hậu quả nó để lại quá nặng nề. Xác chết và người bị thương nằm la liệt trong 1 khung cảnh đáng sợ.Ít nhất 140 người chết và hơn 525 người khác bị thương trong cuộc không kích đẫm máu nhằm vào một đám tang ở thủ đô Sanaa, Yemen hôm 8/10.

Theo các nguồn tin địa phương được trích dẫn bởi Liên Hợp Quốc, thủ phạm thực hiện cuộc tấn công trên là các máy bay chiến đấu của liên quân do Arab Saudi dẫn đầu. Được biết liên quân này đă được Mỹ và Anh âm thầm hậu thuẫn trong nhiều năm qua. (Ảnh: Reuters)

.
“Nơi đây đă trở thành một hồ máu với các mảnh thi thể vương văi khắp nơi”, Murad Tawfiq, một nhân viên cứu hộ chia sẻ với Reuters.

Theo các nhân chứng, đám tang trên được tổ chức nhằm tưởng nhớ cha của Bộ trưởng Nội vụ Yemen Jalal al-Roweishan, người thân cận với phong trào Houthi, có quan điểm chống lại cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh. (Ảnh: Reuters)

Khi tang lễ đang diễn ra, ít nhất 2 quả tên lửa đă được phóng đi, 1 quả xuyên qua sảnh ṭa nhà tang lễ khiến hàng trăm người thiệt mạng và bị thương, quả c̣n lại rơi xuống gần đó. (Ảnh: Reuters)

Trả lời phỏng vấn báo chí, Bộ trưởng Y tế Yemen Ismail nói: “Arab Saudi đă phạm phải một tội ác lớn khi tấn công gia đ́nh al-Roweishan và nhằm vào những người có mặt ở đó”. (Ảnh: Reuters)

Như vậy, cuộc không kích trên là vụ tấn công đẫm máu nhất do liên quân Arab Saudi tiến hành nhằm vào các nhóm phiến quân Houthi kể từ tháng 3/2015 khi liên quân này can thiệp vào Yemen nhằm khôi phục chính quyền của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi. (Ảnh: Reuters)

Trước cáo buộc từ phía Liên Hợp Quốc và Yemen, Arab Saudi đă lên tiếng phủ nhận cuộc tấn công. Tuy nhiên phía Nhà Trắng đă lên tiếng quở trách và bắt đầu xem xét lại sự hỗ trợ dành cho liên quân do Ả Rập Saudi dẫn đầu. (Ảnh: Reuters)

Hiện tại, người dân đă được kêu gọi hiến máu cứu những người bị thương và chôn cất những người xấu số. Ông Mohammed Abdul-Salam, người phát ngôn của phiến quân Houthi giận dữ lên án cuộc không kích trên là hành động "diệt chủng". (Ảnh: Reuters)

Nhà tang lễ sau cuộc tấn công. (Ảnh: AFP)
Thu Giang