Theo như tại bang Michigan mới đây, ứng cử viên Cộng Hòa Donald Trump đã đề nghị đưa bà Liz Cheney ra trước đội xử bắn, vì con gái của cựu phó tổng thống Dick Cheney ủng hộ ứng cử viên Harris, trong khi đó thì ứng cử viên đảng Dân Chủ đã một lần nữa kêu gọi dân Mỹ lật sang trang mới sau một thập kỷ mà trong đó Donald Trump “đã làm đảo lộn nền dân chủ”.

(Ảnh minh họa) - Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu dân biểu Mỹ Liz Cheney, con gái của cựu phó tổng thống của George W. Bush. © Brendan McDermid & Kevin Lamarque, AP - Montage RFI
Trong hai ngày cuối tuần trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 05/11/2024, hai ứng cử viên Dân Chủ Kamala Harris và Cộng Hòa Donald Trump tăng tốc chạy đua nước rút. Bà Harris hôm nay, 02/11/2024, trở lại các bang có tính chất quyết định là Georgia, North Carolina và Michigan để cố thuyết phục các cử tri còn do dự.
Tối qua, trong 3 cuộc mít tinh liên tiếp ở bang Wisconsin, ứng cử viên đảng Dân Chủ đã một lần nữa kêu gọi dân Mỹ lật sang trang mới sau một thập kỷ mà trong đó Donald Trump “đã làm đảo lộn nền dân chủ”.
Còn ông Trump thì hôm nay sẽ có các cuộc mít tinh tranh cử ở hai bang Virginia và North Carolina. Hôm qua, tại bang Michigan, ứng cử viên Cộng Hòa đã đề nghị đưa bà Liz Cheney ra trước đội xử bắn, vì con gái của cựu phó tổng thống Dick Cheney ủng hộ ứng cử viên Harris.
Từ Miami, thông tín viên David Thomson tường trình:
Donald Trump có vẻ như không còn gì để nói về Liz Cheney. Nguyên là nhân vật số 3 của khối nghị sĩ đảng Cộng Hòa ở Hạ Viện, bà là một trong số hiếm hoi bên phía cánh hữu ở Mỹ dám đương đầu với Trump sau vụ tấn công đồi Capitol ngày 06/01/2021. Thậm chí bà đã là người đứng đầu ủy ban điều tra của Quốc Hội về vai trò của cựu tổng thống Mỹ trong vụ này.
Kể từ đó, Donald Trump đã thề sẽ phá hỏng sự nghiệp chính trị của Liz Cheney và đã thành công làm cho bà mất chiếc ghế dân biểu bang Wyoming.
Nhưng con gái của cựu phó tổng thống của George W. Bush không hề chùn bước. Cho dù là người kế thừa một trong những dòng họ bảo thủ nhất ở Hoa Kỳ, Liz Cheney lại vận động cho ứng cử viên Dân Chủ Kamala Harris.
Donald Trump vừa tiến thêm một bước trong những lời đả kích bà. Ông chỉ trích Liz Cheney về việc bà đã ủng hộ chiến tranh ở Irak và đề nghị đưa bà ra pháp trường: “ Bà ta là một kẻ hiếu chiến cực đoan. Hãy đưa bà ta ra đứng trước đội xử bắn. Để xem trước họng súng bà ta sẽ nói gì”.
Trên mạng xã hội X, Liz Cheney đã đáp trả ngay: “ Đó là cách mà các nhà độc tài tiêu diệt những quốc gia tự do: Họ dọa giết những người dám chỉ trích họ. Làm sao có thể giao phó đất nước chúng ta cho một kẻ đang mơ làm bạo chúa?”