Một rạn nứt lớn trong nhóm thân cận của cựu Tổng thống Donald Trump đã bùng nổ vào đêm thứ Tư, phơi bày những căng thẳng đang gia tăng bên trong MAGAworld sau thảm họa tranh luận của ứng cử viên của họ.
Hai trong số những đồng minh đáng tin cậy nhất của Trump đã lao vào nhau trong một cuộc cãi vã công khai và ngoạn mục sau khi có thông tin rằng nhà bình luận cực hữu Laura Loomer đã đi cùng Trump trên một chiếc máy bay riêng đến cuộc tranh luận.
Axios đưa tin vào thứ Năm rằng Loomer đã "kích động" ông ta trong suốt chuyến bay sau khi các cố vấn khác của ông ta thúc giục thận trọng và cố gắng thuyết phục Trump bám sát các thông điệp về những mối quan tâm chính của cử tri như nền kinh tế thay vì thúc đẩy những bất bình cũ và chia sẻ những âm mưu dễ dàng bị bác bỏ như người nhập cư Haiti ăn thịt thú cưng của người dân.
Trump dường như đã nghe theo lời khuyên của Loomer và đã có một màn trình diễn thảm họa bị phá hỏng bởi một lời chỉ trích lan man này đến lời chỉ trích khác. Một ngày sau, Dân biểu Hạ viện Cộng hòa Marjorie Taylor Greene đã chọn nhảy vào bài đăng của Loomer ba ngày tuổi và bắt đầu một cuộc nội chiến.
Greene đã chỉ trích gay gắt Loomer trên X vì một thông điệp "cực kỳ phân biệt chủng tộc" mà bà đăng về Phó Tổng thống Kamala Harris.
Trong dòng tweet ngày 8 tháng 9, trích dẫn một bài đăng của Harris ca ngợi xuất thân Nam Á của bà, Loomer đã viết rằng nếu Phó Tổng thống thắng cử thì "Nhà Trắng sẽ có mùi cà ri & các bài phát biểu tại Nhà Trắng sẽ được tạo điều kiện thông qua một tổng đài và người dân Mỹ sẽ chỉ có thể truyền đạt phản hồi của họ thông qua một cuộc khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng vào cuối cuộc gọi mà không ai hiểu được".
Ba ngày sau, một ngày sau cuộc tranh luận, Loomer—một người theo thuyết âm mưu ngày 11/9—đã tháp tùng Trump đến dự lễ tưởng niệm long trọng vào thứ Tư tại Thành phố New York và Pennsylvania.
Greene, người trước đây đã sử dụng những lời lẽ kỳ thị người đồng tính và phân biệt chủng tộc và tuyên bố rằng việc bị gọi là "người da trắng thượng đẳng" cũng giống như việc một người da đen bị gọi là n-word, đã quyết định rằng cuối cùng đã đến lúc lên án sự phân biệt đối xử.
"Điều này thật kinh khủng và cực kỳ phân biệt chủng tộc", cô nói vào thứ Tư, trích dẫn bài đăng của Loomer trên X. "Nó không đại diện cho chúng ta với tư cách là những người Cộng hòa hay MAGA. Điều này không đại diện cho Tổng thống Trump. Kiểu hành vi này không bao giờ được dung thứ".
Greene kêu gọi Loomer xóa bài đăng cố chấp đó.
Loomer hiếu chiến đáp trả bằng một loạt các đòn tấn công, cáo buộc "kẻ bài Do Thái hung dữ" Greene là kẻ không chung thủy và "hành xử như một người theo chủ nghĩa cánh tả" vì đã tấn công bà vì những gì bà nói là một trò đùa. (Greene, nếu xét đến giá trị của nó, có một hồ sơ dài về việc tán tỉnh những ẩn dụ bài Do Thái và đã bỏ phiếu chống lại một dự luật nâng cao nhận thức về bài Do Thái tại Quốc hội vì bà tuyên bố rằng dự luật này "có thể kết tội những người theo đạo Thiên chúa là bài Do Thái vì tin vào Phúc âm nói rằng Chúa Jesus đã bị giao nộp cho Herod để người Do Thái đóng đinh.")
"Laura và tôi từng là bạn từ năm 2018", Greene đáp trả. "Tôi từng bảo vệ và ủng hộ cô ấy."
Bà cho rằng Loomer, người đã nhiều lần thất bại trong cuộc chạy đua vào quốc hội ở Florida, đã cay đắng vì bà từ chối lời khuyên vận động tranh cử của Greene, người có thể giúp bà giành chiến thắng.
Hai nhân vật trung thành của MAGA đã để lại mối bất hòa chưa được giải quyết.
Loomer, một người theo chủ nghĩa bài Hồi giáo nổi tiếng, người đã chia sẻ một video cáo buộc các cuộc tấn công ngày 11/9 là "một công việc nội gián" vào năm ngoái, đã nói với Associated Press rằng bà đã được mời tham dự các buổi lễ tưởng niệm với Trump "với tư cách là khách mời"
Không phải ai trong thế giới Trump cũng chấp thuận danh sách khách mời.