Các phụ tá của Vua Charles nói với The Daily Beast rằng nhà vua tích cực hoan nghênh việc vi phạm giao thức rõ ràng vào thứ Hai khi Tổng thống Biden vỗ thân thiện vào lưng nhà vua khi họ gặp nhau tại Lâu đài Windsor giữa nhiều nghi lễ và trang trọng.
Một nguồn tin tại Cung điện Buckingham nói với Royalist, “Nhà vua hoàn toàn thoải mái với kiểu tiếp xúc đó — và đó là một biểu tượng tuyệt vời của sự ấm áp và tình cảm giữa các cá nhân và quốc gia của họ.”
Sự cố vỗ lưng xảy ra ngay sau khi Biden bước xuống trực thăng Marine One để gặp Charles mà cung điện, trong một lần khác rời khỏi các quy tắc đã được thiết lập, được thông báo rộng rãi rằng sẽ bị chi phối bởi cuộc thảo luận về các mối đe dọa khí hậu.
Khi đến sân tứ giác của Lâu đài Windsor, nơi ông được chào đón bởi ban nhạc diễu hành của Vệ binh xứ Wales đang chơi bài "The Star Spangled Banner", Biden xuất hiện để vỗ lưng vị vua mới.
Trong lịch sử, không được phép chạm vào cơ thể của quốc vương nếu không có sự cho phép hoặc lời mời (chẳng hạn như bàn tay mở rộng). Tuy nhiên, quy tắc đã bị phá vỡ trước đó.
Năm 1992, Paul Keating, khi đó là Thủ tướng Úc, được truyền thông Anh mệnh danh là “Con thằn lằn xứ Oz” sau khi ông đặt tay lên lưng Nữ hoàng Elizabeth II.
Tuy nhiên, các cận thần hôm nay đã giảm nhẹ sự việc và cũng nói rằng việc tổng thống đi trước nhà vua vài bước trong khi duyệt đội danh dự là “thực tế là nghi thức chính xác” cho một cuộc giao tranh như vậy, trái ngược với một số báo cáo.
Tuy nhiên, chắc chắn là một sự phá vỡ đáng kể so với truyền thống, cung điện đã chủ động thông báo ngắn gọn rằng cuộc gặp riêng, sau bữa trà, giữa Biden và nhà vua sẽ bị chi phối bởi các cuộc thảo luận về môi trường và biến đổi khí hậu, điều gây tranh cãi vì nhà vua được cho là đứng trên chính trị .
Sự nhấn mạnh mà cung điện đặt vào tính chất thoải mái và thân thiện của cuộc gặp gỡ sẽ được coi là một nỗ lực nhằm đẩy lùi những tuyên bố rằng có một mối quan hệ đối kháng bất thường giữa Biden và cơ sở của Anh nói chung.