Thủ phủ casino thế giới vắng vẻ sau khi nới hạn chế Covid. Dù trung tâm cờ bạc lớn nhất thế giới đã mở lại nhưng Macau vắng bóng khách du lịch và nhiều cửa tiệm vẫn đóng cửa.
Ba năm phong tỏa vì Covid-19 khiến công việc kinh doanh đặc sản Macau của Becky Zhang suýt phá sản. Cửa hàng bánh ngọt, thịt khô mà bà của cô mở 50 năm trước suýt sập tiệm, chỉ tồn tại được nhờ người dân địa phương qua lại mua hàng với số lượng ít.
Giờ đây, ngay cả khi trung tâm cờ bạc lớn nhất thế giới đã mở lại, quang cảnh vắng vẻ ở Macau càng nhấn mạnh quan điểm của các nhà phân tích rằng sẽ cần nhiều thời gian để hồi phục.
"Macau không cải thiện chút nào sau khi thành phố mở cửa lại, bởi nhiều người nhiễm nCoV, nhiều cửa hàng không thể mở cửa, không có nhân viên", Zhang, 40 tuổi, tâm sự ngày 29/12. "Hiện số người đến Macau chưa bằng 1% trước kia. Nhiều cửa hàng trên phố này đã đóng cửa vì không cầm cự nổi".
Macau, đặc khu hành chính có 700.000 dân của Trung Quốc, tuân thủ chiến lược Không Covid nghiêm ngặt từ năm 2019. Macau đã đóng cửa với phần còn lại của thế giới, bao gồm trung tâm tài chính Hong Kong, trong ba năm qua.
Thủ phủ casino bắt đầu nới lỏng hạn chế từ 7/12 và ngày 22/12 thông báo bỏ quy định xét nghiệm PCR với khách quốc tế và người đến từ Hong Kong, Trung Quốc đại lục, đồng thời cho phép họ đi lại tự do. Trước đây, du khách phải cách ly một tuần trong khách sạn và tự trả phí.
Người dân đeo khẩu trang, đi lại gần một casino ở Macau ngày 29/12. Ảnh: Reuters
Từ khi mở cửa, Macau chật vật đối phó làn sóng bùng phát Covid-19, ảnh hưởng tới số lượng người lao động khắp thành phố. Lượng khách tới Macau không tăng nhiều trong tuần qua, dự báo tình hình ít thay đổi cho tới kỳ nghỉ Tết Nguyên đán bắt đầu từ 21/1/2023.
Trong khi người dân địa phương bày tỏ nỗi buồn về tình hình hiện tại, một số khách du lịch từ đại lục sang Macau vào Giáng sinh cho hay rất vui vì ít người. Huang Dandan, 22 tuổi, ngày 29/12 tới thăm nhà thờ Thánh Paulo, một trong những địa danh nổi tiếng nhất Macau, cho biết không quan tâm đến việc nhiều cửa hàng phải đóng cửa do đại dịch.
"Chúng tôi càng dễ chụp được ảnh đẹp ở những điểm nổi tiếng, vì vậy tôi rất vui", cô nói.
Oscar Beltran và vợ, Marta, người Tây Ban Nha đang sinh sống ở Thượng Hải, cho biết đây là kỳ nghỉ đầu tiên của gia đình sau ba năm.
"Ai cũng phấn khích ra đường. Chúng tôi rất vui vì được đi lại và du lịch tự do", anh nói.
VietBF@ sưu tập
|