Theo như vào hôm Chủ Nhật, 18 tháng 12, Tổng Thống Mỹ Joe Biden và gia đình đã tổ chức một buổi lễ tưởng niệm trong gia đình để kỷ niệm 50 năm ngày vợ đầu tiên của ông và con gái nhỏ mất trong một tai nạn xe hơi năm 2002.
Nhà Trắng cho hay ông Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden "dự buổi lễ tưởng niệm riêng của gia đình" ở nhà thờ Brandywine gần Wilmington, bang Delaware. Theo các phóng viên đi cùng, nhà Biden sau đó đi thẳng đến nghĩa trang liền kề, nơi chôn cất người vợ đầu của ông - bà Neilia - cùng con gái Naomi. Beau Biden, con trai lớn của Tổng thống Mỹ, qua đời năm 2015 do ung thư não, cũng được chôn ở đây.
Đi cùng ông Biden hôm qua có các cháu ông là Naomi, Finnegan, Maisy và Natalie. Con gái ông Ashley Biden và con trai Hunter Biden, người cũng bị thương với anh trai trong vụ tai nạn xe hơi năm 1972, khiến bà Neilia và con gái Naomi thiệt mạng - cũng có mặt. Vụ việc xảy ra khi bà Neilia đưa các con đi mua sắm vào kỳ nghỉ lễ.
Trong chuyến thăm mộ hôm qua, các thành viên nhà Biden mang theo những vòng hoa lớn đến nghĩa trang.

Vợ chồng Tổng thống Mỹ đi cùng các con cháu khi đến viếng mộ người thân ở nghĩa trang hôm 18/12. Ảnh: Reuters
Ông Biden từng nói cái chết của vợ đầu, con gái và con trai từ lâu đã định hình cách tiếp nhận nỗi đau và sự cảm thông của ông. Vụ tai nạn năm 1972, diễn ra chỉ ít tuần sau khi ông lần đầu chiến thắng trong cuộc đua vào Thượng viện Mỹ, cũng phần nào ảnh hưởng đến sự nghiệp của ông ở Quốc hội.
"Tôi đang có mặt ở Washington để thuê nhân viên thì nhận được cuộc gọi từ nhân viên cấp cứu. Đó là một phụ nữ trẻ. Cô ấy rất lo lắng khi nói 'Ông phải về nhà. Có một vụ tai nạn. Một cái đầu máy kéo đã tông vào vợ ông và ba đứa con khi họ đang đi mua sắm", ông Biden kể lại vụ tai nạn trong chiến dịch tranh cử năm 2020.
"Vợ và con gái tôi đã thiệt mạng", ông nói tiếp. "Và hai con trai tôi, nếu không nhờ có một đội cứu hộ cứu mạng, chúng cũng khó có thể sống được".
Beau và Hunter Biden bị thương nặng sau vụ đâm xe. Ông Biden lúc đó đã tuyên thệ với tư cách thượng nghị sĩ bên cạnh giường bệnh của hai con.

Ông Biden và đệ nhất phu nhân Jill Biden đi cạnh nhau khi đến thăm mộ người thân. Ảnh: AP
Trong những thập kỷ sau đó, Joe Biden thẳng thắn chia sẻ về việc nỗi đau mất người thân đã ảnh hưởng đến ông ra sao và trải nghiệm đó khiến ông liên hệ thế nào với nỗi mất mát của người khác.
Những câu chuyện về sự đồng cảm của ông Biden thu hút sự chú ý trong nhiều năm, với nhiều giai thoại xuất hiện trở lại trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020. Chỉ chưa đầy một tháng trước cuộc bầu cử, lá thư xin lỗi năm 2002 mà Joe Biden gửi cho một phụ nữ - sau khi văn phòng của ông tiếp tục gửi thư cho người chồng quá cố của bà - đã lan truyền chóng mặt.
"Từ trải nghiệm của mình, tôi biết rằng những ngôn từ nhỏ bé thôi cũng có thể có ý nghĩa như thế nào vào thời điểm này, nhưng tôi biết dù khó tin đến mức nào, thời gian cũng sẽ giúp chữa lành vết thương", Biden viết trong thư.