Quote:
TP HCM bốc thăm 25 cán bộ để xác minh tài sản
|
1. Bốc thăm làm chi?
Và:
2. Xác minh làm chi?
Chọn lựa người ra xác minh tài sản, thì dân chúng không tin mấy anh chọn đúng người cần được đưa ra. Vậy là mấy ảnh đẻ ra chuyện bốc thăm.
Mà rồi giả sử là cuốn phim thần thoại phần 1 đó lại có thật, là bốc thăm thật thà ngẫu nhiên "randomly" lôi ra được một số cán bộ, nhưng kế đó mấy ảnh làm XÁC MINH NHẢM thì cũng vậy thôi.
Rồi hãy giả sử phim thần thoại phần 2 cũng có thật luôn, là họ kê khai tài sản một cách chính xác, thì cũng có lộ ra được gì đâu!
Bởi vì đây là tài sản cá nhân, không được kê khai tài sản vợ con và vợ bé thì rất vô ích. Mấy anh cán này tài sản chỉ có cái xe đạp nhìn thấy mà đau lòng, còn cũ hơn cái xe đạp của mấy đứa người ở cho gia đình mấy ảnh.
Ngoài tài sản thì đến thu nhập, thu nhập "đen" thì làm sao mà khai? Còn thu nhập chính thức thì lương các anh cán này quá ít ỏi, còn thấp hơn lương của thằng tài xế ảnh mướn cho mụ vợ, nghe xong nhân dân chỉ càng thêm buồn bực.