Cảnh sát trưởng Quận Montgomery và nhân viên ứng phó khẩn cấp với một trường hợp nghi ngờ dùng ma túy quá liều trong một băi đậu xe của một trạm xăng ở Thị trấn Harrison của Dayton, Ohio, vào ngày 01/11/2019. (Ảnh: Charlotte Cuthbertson/The Epoch Times)
Thậm chí c̣n hơn cả thảm họa kinh tế, năm 2022 là Cuộc bầu cử Fentanyl
Tác giả Roger L.Simon
Thứ hai, 03/10/2022
Đêm nọ tôi đă tham dự một buổi gây quỹ cho ông Andy Ogles người đang tranh cử vào Quốc hội tại Địa hạt Bầu cử số 5 mới được vẽ lại của Tennessee. Một số độc giả sẽ nhớ ra đó là địa hạt nơi The Epoch Times, kết hợp với phụ nữ Đảng Cộng Ḥa Nashville, đă tổ chức một cuộc tranh luận sơ bộ độc nhất vô nhị với các chuyên gia về lĩnh vực (chủ đề) thay v́ các kư giả đặt câu hỏi.
Ông Ogles đă thắng cuộc tranh luận đó, ít nhất là trong cuộc thăm ḍ ư kiến, và cuộc bầu cử sơ bộ đă diễn ra sau đó với một tỷ lệ chênh lệch cao.
Buổi gây quỹ này đă được tổ chức tại nhà của bà Lulu và ông John Elam, bản thân bà Lulu Elam gần đây đă được bầu vào Ủy ban Điều hành Tiểu bang của Đảng Cộng Ḥa Tennessee.
Bầu không khí tại sự kiện có thể được mô tả là lo lắng cho đất nước nhưng lạc quan cho cuộc bầu cử của ông Ogles, điều sẽ khiến ông trở thành một thành viên của Nhóm Tự do Hạ viện, nơi ông được chọn bởi không ai khác ngoài Dân biểu Jim Jordan (Cộng Ḥa-Ohio).
Nhưng trong bài diễn văn của ông và phần câu hỏi sau đó, một điều đă trở nên rơ ràng đó là mối quan tâm lớn nhất từ phía đám đông của nhà hoạt động Đảng Cộng Ḥa này — thậm chí c̣n hơn cả thảm họa kinh tế toàn cầu đang leo thang nhanh chóng, Trung Quốc và Nga đang điều động quân, vụ bê bối chủ nghĩa chuyển giới-lạm dụng trẻ em gần đây tại Bệnh viện Đại học Vanderbilt, và làn sóng tội phạm tàn phá ở các thành phố lớn của chúng ta (bao gồm cả Nashville) — là biên giới phía nam rộng mở với lượng người nhập cư trái phép lớn chưa từng có dẫn đến hậu quả chết người thậm chí c̣n lớn hơn.
Tất nhiên, nguồn gốc của hậu quả nguy hiểm nhất trong tất cả những hậu quả chết người đó là thứ thuốc giờ đây đang được mọi người bàn luận đến và, thật không may lại đang được quá nhiều người sử dụng — fentanyl.
Được đưa từ Trung Quốc vào Mexico và các băng đảng Mexico, những kẻ hầu như đă tiếp quản đất nước đó và trở nên quyền lực hơn cả mafia trong những giấc mơ ngông cuồng nhất của họ, fentanyl hiện đang được nhiều người gọi là một thứ “vũ khí hủy diệt hàng loạt.”
Và chắc chắn là như vậy.
Thượng nghị sĩ Tom Cotton (Cộng Ḥa-Arkansas), người đă gióng hồi chuông báo động về fentanyl trong thời gian vừa qua, nhắc nhở chúng ta về mức độ tồi tệ của chất này trong một bài b́nh luận cho tờ The Washington Times:
“Fentanyl là một loại ma túy đặc biệt nguy hiểm. Chỉ cần hai miligam — tương đương với một vài hạt cát — có thể sát hại một người trưởng thành. Các băng đảng Mexico đă xây dựng các siêu pḥng thí nghiệm để sản xuất hàng loạt loại ma túy gây tử vong hết sức mạnh này. Chỉ riêng năm ngoái, các nhà chức trách đă thu giữ khoảng 2.5 tỷ liều fentanyl gây tử vong tại biên giới của chúng ta. Sử dụng quá liều Fentanyl hiện là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với người Mỹ trong độ tuổi từ 18 đến 45.”
“Mỗi ca tử vong do ma túy và trường hợp nghiện nặng giống như một trái bom khai nổ trong một cộng đồng. Các gia đ́nh tan vỡ, trẻ em mồ côi, những người Mỹ trẻ đầy triển vọng bị hủy hoại về mặt tâm lư, và các khu dân cư trở nên hoang tàn. Có một điều hơi ngạc nhiên là một số vùng của đất nước này trông giống như những vùng chiến sự.”
Chính phủ ông Biden đă cho phép tội ác khủng khiếp này xảy ra thông qua biên giới mở mà chúng ta có thể dễ dàng gọi nó là vụ sát nhân hàng loạt v́ nhiều người trong chúng ta đang tử vong hàng năm v́ fentanyl hơn cả quân đội Mỹ tử trận trong Chiến tranh Việt Nam. Đă đến lúc tất cả chúng ta cần làm theo cách của ông Emile Zola và nói “J’Accuse…!” (“Tôi tố cáo…!”) Không c̣n tội ác này đối với công dân của đất nước chúng ta.
Rơ ràng là chúng ta có thể làm như vậy tại ḥm phiếu vào tháng Mười Một, nhưng đây cũng có thể là vấn đề tốt nhất để cảnh tỉnh những người ẩn sau các thuật ngữ “thiên tả” và “cấp tiến” và nghĩ ḿnh là “người tốt.”
Làm thế nào để quư vị có thể là người “tốt” và ủng hộ điều này?
Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm công bố rộng răi thảm họa ngày càng lan rộng này càng nhiều càng tốt, không chỉ thông qua các bài báo và bài đăng trên mạng xă hội, mà thậm chí là gặp gỡ trực tiếp nơi mọi người thường có xu hướng lắng nghe hơn.
Đây không chỉ là một dịch bệnh ở nước Mỹ. Nó ở khắp mọi nơi và đang phát triển.
Đó có phải là một âm mưu của Trung Quốc cộng sản không? Điều đó do quư vị quyết định. Nhưng dù là ǵ đi nữa th́ những viên thuốc đó, được các băng đảng làm cho hấp dẫn hơn, rồi đóng gói lại với màu sắc đẹp đẽ, mời gọi, đang sát hại con em chúng ta ở cấp độ chưa từng có trong quá khứ.
COVID-19 không là ǵ cả khi đem ra so sánh. Fentanyl đang phá hủy dân số trẻ của chúng ta, và đó cũng là tương lai của chúng ta. Như ông Cotton đă lưu ư, chất này là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho những người từ 18 đến 45 tuổi.
Ông Michael Anton, viết dưới tên Publius Decius Mus, đă gọi năm 2016 là “Cuộc bầu cử Chuyến bay 93.”
Tôi nghĩ chúng ta có thể dễ dàng gọi năm 2022 là “Cuộc bầu cử Fentanyl.”
Roger L.Simon
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Ông Roger L. Simon là một tiểu thuyết gia từng đạt giải thưởng, nhà biên kịch được đề cử giải Oscar, người đồng sáng lập PJMedia, và hiện là biên tập viên chính cho The Epoch Times. Những cuốn sách gần đây nhất của ông là tiểu thuyết viễn tưởng “The GOAT” (“Con DÊ”) và sách phi hư cấu “I Know Best: How Moral Narcissism Is Destroying Our Republic, If It Hasn’t Already” (“Tôi Biết Rơ Nhất: Sự Ích Kỷ về Đạo Đức Đang Phá Hủy Nền Cộng Ḥa của Chúng Ta Như Thế Nào, Nếu Điều Đó c̣n Chưa Xảy Ra”). Quư vị có thể t́m thấy ông trên GETTR và Parler tại @rogerlsimon.
Thanh Tâm biên dịch
Quư vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times
https://www.theepochtimes.com/even-m...n_4751809.html
--------------------
Nguồn:"The Epoch Times Tiếng Việt"
Link:
https://www.epochtimesviet.com/tham-...yl_321952.html
.