Ngày 26/2 theo giờ địa phương, cựu đại sứ Ukraine tại Áo Olexander Scherba đăng thông tin trên mạng xã hội cho biết, một em bé đã chào đời trong hầm trú bom ở Kiev vào tối 25/2.
Vào ngày 26/2 giờ địa phương, chính quyền thành phố Kiev (Ukraine) đã ra thông báo yêu cầu người dân sơ tán khẩn cấp do đang có giao tranh diễn ra trên đường phố Kiev.
Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo cho biết, các lực lượng vũ trang Nga đã làm tê liệt 821 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.
Vào ngày 26/2 theo giờ địa phương, Olexander Scherba - cựu đại sứ Ukraine tại Áo - đã đăng một thông tin trên mạng xã hội rằng, một em bé đã được sinh ra trong hầm trú bom ở Kiev vào tối ngày 25/2.
Theo tờ Daily Mail của Anh, vào khoảng 8 giờ tối ngày 25/2 theo giờ địa phương, trong khi tiếng súng và bom đạn vẫn vang lên ở bên ngoài, một bà mẹ 23 tuổi đã sinh hạ một bé gái tại một hầm trú ẩn ở Kiev. Nghị sĩ Ukraine Hanna Hopko xác nhận trên mạng xã hội rằng, bé gái sơ sinh được đặt tên là Mia.
Tờ Daily Mail đưa tin, cảnh sát Ukraine gần đó đã đến trợ giúp khi nghe thấy tiếng la hét của người mẹ trước khi sinh nở. Một cảnh sát cho biết họ đã giúp cô đỡ đẻ và gọi xe cấp cứu đưa hai mẹ con đến bệnh viện. Hai mẹ con vẫn đang nằm viện và được cho là sức khỏe tốt.
Khi tin tức về sự ra đời của Mia trong hầm trú ẩn được lan truyền, nhiều người đã gọi sự xuất hiện của cô bé là một "phép màu", là "tia sáng hy vọng" trong giai đoạn bi thảm này. Tuy nhiên, thật ngạc nhiên, Mia không phải là sinh linh mới duy nhất chào đời ở Ukraine trong giai đoạn xung đột bùng nổ.

Người mẹ và bé trai mới chào đời.
Daily Mail dẫn lời một bác sĩ sản phụ khoa ở Kiev cho biết, một bé trai cũng mới chào đời trong đêm xảy ra cuộc chiến. Bác sĩ cho biết quầy lễ tân của khoa sản đã bị phá hủy do trúng bom nên nơi đỡ đẻ phải chuyển xuống hầm. Với sự đồng ý của người mẹ, bác sĩ đăng tin rằng đứa trẻ mới chào đời là một bé trai.
VietBF @ Sưu tầm