Một người đàn ông nọ có 3 cô bạn gái xinh đẹp nhưng không biết nên cưới ai cả. Anh ta cho mỗi người 10.000$ để thử xem họ sẽ tiêu tiền như thế nào.
- Cô bạn gái đầu tiên ra ngoài và tút lại toàn bộ thân hình của mình. Cô ấy nói: " Em tiêu tiền để em trở nên xinh đẹp hơn cho anh ngắm vì em yêu anh rất nhiều."
- Cô thứ hai đi mua sắm và mua cho anh ta vài cây gậy gôn, một chiếc Iphone 12, một chiếc TV màn hình phẳng 80 inch. Cô ấy nói, "Em mua cho anh những thứ này vì em yêu anh rất nhiều."
- Cô gái thứ ba cầm 10.000$ đi đầu tư vào chứng khoán 5000$, lãi gấp 3 lần. Cô mang trả lại cho anh 10.000$, còn 5000$ cô vẫn tiếp tục đầu tư. 5000$ lúc đầu anh đưa chưa sử dụng, cô chọn sách và xây dựng cho anh một thư viện doanh nhân. Cô nói: " Em đầu tư chứng khoán vì con gái cần sử dụng não để tự kiếm tiền và không phụ thuộc vào ai. Em xây dựng cho chúng mình một thư viện vì chúng ta cần phát triển mỗi ngày, sách giúp chúng ta nhiều tri thức và mang lại cho ta nhiều giá trị hơn trong cuộc sống."
Người đàn ông suy nghĩ rất nhiều về cách ứng xử của cả ba cô, và cuối cùng anh ta quyết định cưới luôn cả ba cô vì bản chất đàn ông trong kinh doanh cũng như trong cuộc sống chỉ muốn cơi nới thêm chứ không muốn thu hẹp.
VietBF sưu tầm