Tầm này người người nhà nhà đều đang háo hức decor nhà cửa để chuẩn bị Noel. Sương sương thì mua vài cây sơn tùng về trưng cho có không khí; mạnh tay hơn thì chi cả tiền triệu để mua nào là cây thông khổng lồ, vòng nguyện quế, đèn đóm lung linh lấp lánh khắp nơi.
Thậm chí, có gia đình còn chi tận 300 triệu để decor căn nhà mình thật lộng lẫy trong mùa lễ hội. Cơ mà, họ không chỉ trang trí cho vui đâu mà là để...chọc tức hàng xóm.
20 năm trước, Michael và Lyn Farnes - cặp đôi sống ở East Sussex bị hàng xóm phàn nàn và chế nhạo khi đang giăng đèn trước cửa để trang trí giáng sinh. Vì vậy, sang năm sau đó, Michael mua thêm đèn để trang trí cho mọi thứ lộng lẫy hơn.
Kể từ đó, cặp đôi này đã chi hàng nghìn bảng Anh mỗi năm cho đèn và đồ trang trí Giáng sinh chỉ để chọc tức người hàng xóm khó tính.

Kiên trì chọc tức hàng xóm suốt 20 năm
Tất nhiên, việc trang trí một ngôi nhà không hề đơn giản chút nào. Quy trình hàng năm là bà Farnes sẽ bắt đầu ghi lại và sắp xếp chi phí mua và sửa chữa đèn và đồ trang trí của năm trước từ tháng Giêng. Sau đó, 2 vợ chồng dành vài tháng để thiết kế các chủ đề cho năm sắp tới và làm các sản phẩm thủ công, chẳng hạn như một đàn tuần lộc lớn.
Tháng 10, họ bắt đầu bày biện và đảm bảo mọi thứ sẽ hoàn thiện vào đầu tháng 12.
Trong 20 năm qua, cặp đôi đã mua tổng cộng 20.000 chiếc đèn Giáng sinh. Tiền trang trí và tiền điện tổng cộng khoảng 10.000 bảng Anh (hơn 300 triệu đồng). Họ đã biến ngôi nhà của mình thành một thế giới thần tiên mùa đông thực sự. Thậm chí, em út Roniccio 9 tuổi ở trường được biết đến như một "nàng công chúa mùa đông".
Năm nay, họ đã chi khoảng 1.500 bảng Anh (hơn 45 triệu) cho đèn mới, mua mô hình gấu bắc cực, chim cánh cụt, thác nước, hơn 60 ông già Noel và người tuyết, 8 cây thông Noel và một chiếc xe trượt tuyết.
"Tuy phiền phức và tốn kém nhưng trang trí nhà Giáng sinh theo cách này rất được trẻ em yêu thích. Mỗi lần nghe tiếng cười nói của các em nhỏ bên ngoài là tôi vui lắm" - chủ nhà chia sẻ.
VietBF @ Sưu tầm