Trong bạn bè chúng ta vẫn thường bị chụp mũ là CS. Vậy CS ra sao? Mong mọi người có ý kiến.
Đây chỉ là trích đoạn 1 vài viết, dành cho các bạn trong zone 1
Bài viết: Nguyễn Tài Ngọc
Ai là Cộng sản? Ai cư xử giống Cộng Sản? Chúng ta - những người chạy trốn tỵ nạn Cộng Sản- ai cũng thừa biết hành vi của Cộng Sản nên tôi xin phân tích:
1. Cộng Sản độc tài, cấm không cho ai bài bác già Hồ: tất cả những người theo Trump viết email chửi tôi đều là vì một lý do duy nhất: tôi không nói tốt về Trump. Người nào phê bình Trump bảo đảm sẽ bị dân phò Trump chửi te tua. Ngược lại, tôi chưa bao giờ, cũng như tôi chưa bao giờ thấy một người nào theo phe Dân Chủ cấm người Việt khác không được nói xấu Biden hay Clinton. Cách đây hơn ba tháng, tôi nhận email của một bà này viết: "Tao không cần biết mày là ai. Mày chửi Tổng Thống Trump của tao là tao chửi mày. Thằng chó đẻ!"
2. Chỉ có một đảng được cho phép tồn tại trong nước Cộng Sản là đảng Cộng Sản: Hoa Kỳ có hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, thế nhưng nghe người Việt theo đảng Cộng Hòa mạt sát phe đối phương với phương châm đảng Cộng Hòa là đường đi, lẽ thật, đảng Dân Chủ là thổ tả thì người ngoại quốc nhìn vào sẽ nghĩ chỉ có đảng Cộng Hòa là chính đạo. Tôi chưa thấy người Việt theo đảng Dân Chủ cáo buộc ghê gớm đảng Cộng Hòa, nhưng tôi thấy vô số người Việt phò Trump không chấp nhận đảng Dân Chủ. Tôi chép nguyên văn: "Vì đa số người Việt ở Mỹ (và cá nhân tôi) vẫn cho rằng đảng Dân Chủ là phản quốc.Đảng Dân Chủ là phản quốc? Thật là một cáo buộc vu khống nổ hơn tạc đạn!
3. Không có tự do tư tưởng trong xã hội Cộng Sản: Phải theo Trump, phải tôn kính Trump, phải phát biểu ý tưởng đồng ý với Trump thì mới được giới phò Trump để yên mà sống. Tất cả ý nghĩ sai lầm khác đều bị dân Mỹ giấy thanh trừng.
4. Cộng Sản đe dọa người bất đồng ý kiến bằng võ lực: Tôi là bằng chứng cụ thể của những người phò Trump hăm he tôi bằng võ lực: "Tao nhận đầu mày xuống ống cống", "Tao đập mày". Tiếng Anh có câu "Talk is cheap". Mấy người đe dọa cứ việc hẹn tôi một nơi nào, tôi sẽ ra gặp họ để xem ai đập ai. Tôi không hăm dọa ai nhưng ai hăm dọa tôi thì tôi sẵn sàng hầu họ một bài học để thử sức. Talk is cheap.
5. Cộng Sản ăn nói thô lỗ, đê tiện với đối phương: Hỏi bất cứ quân nhân Việt Nam Cộng Hòa nào đã bị Cộng Sản bắt vào tù cải tạo sau Tháng 4, 1975 thì sẽ biết Cộng Sản miệt thị binh lính Việt Nam Cộng Hòa ra sao. Email của những người theo Trump đầy dẫy những từ ngữ xấu xa, đê tiện, mạt sát người chống Trump, như "cục cứt trôi sông" và vô số từ ngữ đê tiện không thể chép lại.
6. Cộng Sản chụp mũ người khác, không cần đưa chứng cớ: Vô số email trả lời chụp mũ Y sĩ Đại tá Hoàng Cơ Lân với không một bằng chứng. Đây là từ email của một người phò Trump chửi người chống Trump: "Mồ cha những đứa ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Mả mẹ con thằng tị nạn cộng sản phản bội quốc gia". Vừa thô tục, vừa chụp mũ người khác không thua gì Cộng Sản.
(Tôi muốn nêu ra là không cần biết bên nào, Dân Chủ hay Cộng Hòa, cáo buộc bên kia là Cộng Sản mà không có chứng cớ thì là một hành động hoàn toàn không thể nào chấp nhận).
7. Cộng Sản dùng đủ mọi thủ đoạn bất chính để đạt đến mục tiêu: Tôi đọc không biết bao nhiêu người phò Trump tuyên bố:
Tôi không cần biết Trump nói láo như thế nào, trốn thuế ra sao, miễn là Trump chống Trung Cộng là tôi ủng hộ. Thật thế ư? Giả sử vợ/chồng của mình đi ngủ với người khác, mình không quan tâm đến, miễn sao cứ đi làm mang tiền về là được rồi? Giả sử vợ/chồng mình nói láo ngày này qua ngày khác với mình, với gia đình, bạn bè mình, mình không quan tâm đến, miễn sao cứ đi làm mang tiền về là được rồi? Giả sử vợ/chồng mình trốn thuế, nhục mạ tất cả mọi người, mình không quan tâm đến, miễn sao cứ đi làm mang tiền về là được rồi?
Chúng ta có thể so sánh những hành động tôi liệt kê bên trên của những người theo Trump xem có giống Cộng Sản hay không, mà sao họ cứ chụp mũ những người chống Trump là Cộng Sản.
Dân Mỹ đã sống bốn năm với một Tổng Thống vô đạo đức ngủ với gái đóng phim con heo, gái Playboy trong khi đã lập gia đình, nói láo liên tu bất tận, trốn thuế, trốn quân dịch, lừa đảo tiền bạc những người ghi danh đi học trường của mình, kiến thức thấp kém, hèn mọn trả đũa người khác, xem thường luật pháp, yêu cầu nước ngoài hại chính đồng hương của mình, luồn cúi lạy lục nước khác ủng hộ cho mình đắc cử, thủ tiêu tang chứng đàm thoại cá nhân giữa mình với Putin, áp dụng gia đình trị không ai có kinh nghiệm, xúc phạm các lãnh tụ và quốc gia khác, dùng chức Tổng Thống để tạo tư lợi cho business riêng của mình, lạm dụng ngân sách trăm triệu dollars chỉ đi đánh golf. Đã thế mà Trump còn tự kiêu tự đại thấu trời xanh, cái tôi của Trump to hơn mặt trời, không kính nể bất cứ một người nào.
Sự cách biệt giữa một người hiền từ kính trên nhường dưới và một người lỗ mãng, ăn nói hồ đồ là giáo dục. Chúng ta có thể thấy thí dụ này trong hai người nổi tiếng nước Mỹ: Donald Trump và Bill Gates. Một người hách dịch, một người khiêm nhường. Một người hà hiếp người khác, một người tìm người khác để giúp đỡ. Một người kiến thức kém cỏi nhưng tự xem mình là nhà thông thái. Một người là nhà thông thái nhưng vẫn nhận mình kiến thức kém cỏi. Một người chửi bới khinh miệt hầu hết tất cả mọi người, một người nhún nhường xem tất cả nhân loại là quan trọng.
Mình không thể thay đổi giáo dục của người khác nhưng với Trump, mình có thể thay đổi Tổng Thống trong ba tháng nữa:
Nguyễn Tài Ngọc