Hàng trăm người bên vệ đường đưa tiễn người đàn ông da màu George Floyd về nơi an nghỉ cuối cùng và tang lễ của người Mỹ gốc da đen này mang nặng màu sắc chính trị, sau hai tuần lễ khi bị một viên cảnh sát da trắng ghì gối vào cổ đến chết ngạt thở, George Floyd được an táng tại Houston hôm 09/06/2020.

Cỗ xe tang chở quan tài George Floyd vào nghĩa trang Houston Memorial Gardens, Texas, Hoa Kỳ, ngày 09/06/2020 REUTERS - ADREES LATIF
Mục sư Al Sharpton, một nhà đấu tranh chống kỳ thị màu da tại Hoa Kỳ trong bài điếu văn đã trực tiếp chỉ trích tổng thống Donald Trump khuyến khích cảnh sát tự cho mình cái quyền "đứng trên cả luật pháp". Mục sư Bill Lawson thì kêu gọi người Mỹ hãy dùng lá phiếu thay đổi chủ nhân Nhà Trắng. Ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ đại diện cho đảng Dân Chủ Joe Biden phát biểu qua cầu truyền hình trong tang lễ của George Floyd cho rằng "giờ đã điểm để bất luận màu da" tất cả mọi người đều bình đẳng trước "công lý". Đây cũng là điều được mục sư da trắng Steve Wells kêu gọi cùng chung tay hành động vì một nền "công lý công bằng hơn giữa các sắc tộc".
Đặc phái viên đài RFI Thomas Harms tại Houston, Texas ghi nhận tang lễ trong 4 giờ đồng hồ của George Floyd trước hết là thông điệp đoàn kết và mang nặng dấu ấn của hy vọng :
"Hàng trăm người tập hợp bên vệ đường để vĩnh việt George Floyd. Họ không muốn bỏ qua thời khắc đặc biệt này, như hai phụ nữ hàng xóm với nhau, họ đã đem theo con đến tiễn biệt Floyd. Một người gốc châu Phi và một từ nam Mỹ đến. Họ nói "Chúng tôi có thể gửi lời chia buồn đến gia đình của George Floyd, ", "Đây là điều tối thiểu chúng tôi có thể làm, vì đã không vào được bên trong nhà thờ, đành đứng ở đây tiễn biệt Floyd vậy. Chúng tôi muốn có mặt trong giờ phút lịch sử này, khi lĩnh cữu của Floyd đi qua".
Suốt trên lộ trình 27 cây số giữa nhà thờ và nghĩa trang, có rất nhiều đám đông đợi chờ, phần lớn là những trẻ nhỏ, điện thoại trên tay để ghi lại hình ảnh giờ thời khắc này. Cách nghĩa trang một cây số, xe cộ bị cấm. Những đoàn người đi bộ vào sát đến những rào cản. Đây là những người đến từ khắp mọi khu vực của thành phố Houston, thuộc tất cả các cộng đồng khác nhau. Đoàn xe tang đã đến, đi đầu là quan tài được mạ vàng của George Floyd đặt trên cỗ xe có hai con ngựa trắng kéo. Đoàn xe đi đến đâu, đám đông hô vang tên của George Floyd đến đấy, hay người ta đưa nắm tay lên trời.
Một người nói "Thật rất cảm động. Tôi không nghĩ rằng mình đủ sức để chứng kiến cảnh tượng này, nhưng thật hài lòng đã đến đây và được tham dự vào một sự kiện sẽ đi vào lịch sử". Sau hai ngày được quàn tại Houston, thành phố nơi ông đã lớn lên, giờ đây, George Floyd vĩnh viễn yên nghỉ bên cạnh người mẹ yêu dấu".