Bác sĩ Mai Trọng Minh, 57 tuổi, cấp trên của bác sĩ Lý Văn Lượng tại Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán cũng nhiễm nCoV và qua đời trưa nay 3/3.
Bác sĩ Mai Trọng Minh, phó trưởng khoa mắt Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán, là cấp trên của bác sĩ Lý Văn Lượng, người chết vì nhiễm nCoV hồi tháng 2. Bác sĩ Mai bị nhiễm nCoV khi đang chiến đấu chống Covid-19, dịch bệnh khiến hơn 2.900 người chết và hơn 80.000 ca nhiễm ở Trung Quốc đại lục.
Ông Mai sinh ngày 29/11/1962 tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Ông tốt nghiệp chuyên ngành y học lâm sàng tại Đại học Y Trung Sơn ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông vào tháng 7/1986.
Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán hôm nay ra tuyên bố bày tỏ tiếc thương sâu sắc trước sự ra đi của bác sĩ Mai, người được đánh giá là hết lòng tận tụy với bệnh nhân và có đóng góp quan trọng cho khoa mắt.

Bác sĩ Mai Trọng Minh, phó trưởng khoa mắt tại Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Ảnh: Caixin Global.
Bác sĩ Lý Văn Lượng, 34 tuổi, một trong những người đầu tiên cảnh báo về nCoV ở Trung Quốc, nhưng lại bị cảnh sát Vũ Hán triệu tập và khiển trách vì cho rằng tung tin đồn thất thiệt về nCoV. Lý sau đó nhiễm nCoV và qua đời ngày 7/2.
Cái chết của bác sĩ Lý đã gây ra làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội với cách phản ứng dịch của chính quyền, đồng thời cho thấy những rủi ro mà các bác sĩ Trung Quốc phải đối mặt trên tuyến đầu chống dịch. Giới chức Trung Quốc cho biết khoảng 3.000 y bác sĩ nước này đã bị nhiễm nCoV, trong đó ít nhất 18 người đã thiệt mạng.
VietBF@sưu tập