Quote:
Originally Posted by Đôla Trăm
Cũng có thể như vậy nhưng ... mình lại nghĩ đó chỉ là cách hai bên dùng để chê bai , chửi bới lẫn nhau .Nó không phải là nguyên nhân khiến người Việt quốc gia chia làm 2 phe .
|
Mình cũng đồng ý với Bác . Nhưng theo quan điểm của mình người việt hải ngoại chúng ta đều chung sức với nhau . năm 1995 trở về trước rất đoàn kết . Nhưng sau này thì dường như các hội đoàn cộng đồng chia rẽ ..các ông nhà ta hội họp ông nào cũng lấy việc chống cộng làm chủ đề nhưng thực tế chống cộng có nhiều phương cách nhưng mỗi hội đoàn không có một vị nào nhường nhau .. từ chỗ này bọn nằm vùng được chỉ thị tung vào đánh phá cộng đồng , những người nhẹ dạ không lập trường vững chắc sẽ chao đảo , mặc dù ngoài miệng chửi chống cộng nhưng họ lại không rõ bằng cách nào chống cộng ??? Kế đến vài ông HO ...nói như thế Bác hiểu rồi .
Rồi lớp trẻ vượt biên khi chưa sống và hiểu biết chính thể VNCH qua mỹ chỉ tìm tòi sách báo truyền thông nhưng thằng cs cũng tuyên truyền đủ thứ thậm chí nó cũng ra vẻ chống cộng thế đám trẻ tin lời cũng nhào vào rồi bị dẫn dụ ...Trường hợp này rất nhiều .
Nói chung chỉ có những người đã từng sống ở MN trong tuổi trưởng thành mới hiểu được cái gì là CS .
Còn riêng ở đây những người chống cộng , mình rất hoan nghênh nhưng phải có nhiều cách dùng trong những trường hợp . Chứ không phải chống cộng là chửi rủa theo kiểu chợ búa hàng quán thì bọn này nó cười cho , bởi lẽ nó dụ chúng ta và xem thường . Những người này lại không thấy rõ cứ tưởng chửi tục . chửi CS là mình chống cộng số một . Lầm to . Hãy dùng những ngòi bút sắc bén khi cần dùng .
Viết dài quá người ta lại nói móc nói méo chửi ... mình không quan tâm . Vì đây chỗ này không là đời sống của mình .
chúc Bác và gia đình có mùa Giáng sinh vui vẻ
![Handshake](/forum/images/smilies/funsml/handshake.gif)
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI