11/04/19
Mấy ngày nay bọn cư dân mạng làm rùm lên cái vụ 39 đứa trẻ trâu chết ngạt tại xứ sương mù, đám trong nước thì la ó ồn ào, mấy đứa phản động chống phá đảng ta, nhà nước của ta nhân cơ hội này ó ré lên rằng Việt Nam hỏng có dân chủ, nhân quyền, chúng còn so sánh tên Thủ Tướng Anh Quốc ra mặc niệm mấy đứa chết mà sao xứ ta mấy thằng Trọng – Phúc – Ngân hỏng có đứa nào ló mặt làm cho ta đang ở tầng 18 Diêm La Điện ngứa lỗ tai quá nên phải ngồi gõ bài viết này gửi lên dương thế cho bọn chúng bây được thủng nhá.

Thật là buồn cười cho não trạng của những đứa chúng mày, sống ở xứ độc tài, độc đảng mà cứ mơ với tưởng là có những cái quyền như bọn dân tư bản giãy chết.
Hôm nay ta nhân danh đảng trưởng bí danh hồ bã chó nói cho chúng mày biết rằng cái đảng cướp của chúng tao mạo danh hai chữ cộng sản chứ thật ra chúng tao là đảng cướp sạch (cs), cướp tất cả mọi thứ từ của cải, đất đai cho đến dân chủ, tự do và nhân quyền, tất tần tật...
Kể từ khi lập đảng bọn tao đã xem sinh mạng bọn dân đen chúng mày chẳng là cái thá gì cả, chúng tao giết từ những đảng đối lập cho đến cuộc chiến với Pháp chúng tao đã nướng hàng chục ngàn sinh mạng binh sỹ trong trận Điện Biên Phủ, còn trong cuộc chiến chiếm miền nam chúng tao đã giết hàng triệu người, không chỉ có đập đầu thảm sát tại các tỉnh thành năm 1968 mà bất cứ ai bọn đệ tử của tao chụp mũ là C.I.A, gián điệp là cứ nửa đêm đập đầu thả bao bố trôi sông, còn bọn nào mà chúng tao chụp cho hai chữ phản động là có quyền giết trước tấu sau, do đó chúng mày thấy thỉnh thoảng đám côn đồ an của tao thịt từng thằng và công bố là chúng nó...buồn quá nên dùng…giây giày, bít tất thử thắt cổ chơi ai ngờ chết thiệt vv và vv…
Còn những đảng viên ưu tú của tao thì làm gì có chuyện xót thương cho chúng mày, một lũ dân đen khốn khổ, đảng viên của tao chỉ biết giữ gìn và bảo vệ đảng như bảo vệ con ngươi trong mắt – cái này tao nhắc lại lời của thằng Trọng Lú, một thằng học trò ưu tú của tao – cho nên chúng mày có chết không chỉ là 39 mạng mà 3.9 triệu mạng bọn đàn em của tao cũng không lấy làm động lòng thương tiếc, đấy chúng mày thấy thằng Trọng Lú nó vẫn tỉnh bơ đi trao bằng khen cho mấy thằng tướng con, thằng Phúc thì vác đao đi chém gió mỗi tỉnh thành là một đầu tàu nhằm lên gân cho lũ dân ngu trong nước, còn con Ngân Đù thì đang dành phần lớn thì giờ kiếm mối cho đi nhờ chuyên cơ, bởi vì sau cái vụ chết tập thể này thì bọn dân đen không còn dám đi chui nữa mà đã chuyển qua đi chính thức cùng đoàn đại biểu quốc hội, đoàn chính phủ, đoàn đảng lãnh đạo công du xứ người và bọn đu theo thì nhảy dù chuồn êm.
Chúng mày không nên buồn mà phải...hãnh diện Việt Nam, bởi vì chỉ có dân Việt là giàu nhất thế giới, chúng nó dám bỏ ra hàng chục ngàn USD để đi phiêu lưu nơi xứ khác, cá biệt hơn đoàn tham quan Hàn Quốc của con Ngân Đù còn bảnh hơn khi mấy đứa bỏ trốn bỏ luôn cả hộ chiếu giấy tờ, điều đó cho thấy đây chính là những công dân ưu tú của đất nước tao, chúng nó phải giàu có như thế nào mới có thể mua cả một lý lịch mới ở xứ người, chứ còn bọn dân đen xứ tư bản giãy chết thì làm chó gì có tiền để làm điều đó, tao nói có đúng không?
Còn những đứa nào mà chỉ trích bọn lãnh đạo nhà nước Việt Nam hôm nay vô tâm, không bằng nguyên thủ xứ người thì bọn đó chỉ là một bọn ngu si, thiểu não, vì sao?
Chúng mày không thấy bọn Chuyên Láo trong nước tối này ra rả bắt người dân phải học tập. làm theo tác phong đạo đức hcm sao? Mà đạo đức thì...tao làm chó gì có, tao đã từng nướng hàng triệu người để đánh Mỹ đến người cuối cùng thì bọn đệ tử tao cũng thế, chúng mày có chết hàng ngàn, hàng triệu hay cả dân tộc chết hết càng tốt, lúc đó đệ tử chúng tao càng rãnh tay bán nước, khỏi có đứa nào kêu gào, biểu tình, chống đối…
Thôi tao nói ít chúng mày hiểu nhiều, để chúng mày bớt ngu đi, bớt la lối đi bởi vì chúng mày là công dân nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, một quốc gia độc tài đảng trị, chính phủ cũng do bọn tao nặn ra, quốc hội cũng thế, và đảng giữ vị trí lãnh đạo tối cao thì tất cả bộ máy chỉ phục vụ cho đảng cầm quyền, cho chúng tao chứ không hề phục vụ cho chúng mày đâu, đừng có mà mơ!.
QDB