30.4 Quốc Hận lại trở về và thêm một năm làm người tha hương...Buồn quá các bạn, nhất là nhìn lại hình ảnh những vị anh hùng tuẫn tiết một thời oanh liệt...
The Following 4 Users Say Thank You to thangtram For This Useful Post:
Khi nhìn lại những chiếc thuyền bé nhỏ và cả cái thúng cũng được dùng đến để vượt Biển thì có lẽ cả nhân loại cũng không thể nào tin nỗi.
Những chiếc thuyền chỉ vỏn vẹn 11 thước mà có thể đưa hơn trăm người lao vào khoảng mênh mông để đi tìm sự sống. Có thể nói mạng sống lúc đó quá mong manh, mong manh đến độ không có hy vọng được cập vào bến bờ nào cả. Thế nhưng người ta vẫn cứ đi, và ra đi không ngừng nghĩ trong bao năm dài đăng đẳng.
Lớp chôn vùi trong Biển cả, lớp thì phải trãi qua những cuộc hành trình không bờ bến. Chết vì đói khát, chết vì cướp Biển, tất cả đều vì hành trình đi tìm tự do, nơi mà người ta tin rằng ở đó không có CS.
Có lắm người dù đã cập được vào đất liền, cho dù đó là nơi đâu họ vẫn thấy rằng mình đã rời khỏi ngục tù CS. Thương thay, họ lại bỏ mình nơi đất khách quê người vì bệnh tật sau những ngày dài trên Biển cả. Tuy nhiên, họ đã không từng hối hận vì họ biết rằng, ít ra họ không chết trong tay của CS.
Những tưởng rằng, sau bao nhiêu năm sống trên đất tự do thì cơn ác mộng kia sẽ không bao giờ trở lại. Nào ngờ, VC thì đã xa nhưng việt gian lại ngập tràn. Và một lần nữa, người ta lại phải tiếp tục tranh đấu và đấu tranh để ủng hộ cho Quê Hương Việt Nam không còn chế độ độc tài và vô nhân. Mặt khác lại phải đấu tranh để vạch trần những âm mưu thâm độc của VC tại những nước tự do. Trong đó có những thành phần cũng đã từng thập tử nhất sinh khi phải vượt rừng, vượt Biển để tìm tự do. Nhưng nay thì cũng chính những người này đã đành lòng quay lưng để ôm chân VC thi hành những nghị quyết có hại cho cộng đồng người Việt tị nạn VC.
30-4 hàng năm là ngày mà triệu triệu con tim phải thổn thức nhìn về cố hương, nhìn về Biển khơi mà lặng lẽ khóc thầm. Thì cũng lại có những kẻ lại bảo rằng cần quên đi thù hận để cùng bắt tay xây dựng đất nước. Thật là trớ trêu và hổ thẹn thay cho những kẻ lòng lang dạ sói này. Hiện tại họ sống sung túc như thế nào thì mọi người đều biết. Nhưng khi họ nhắm mắt, họ sẽ tìm một nơi không ai có thể biết mà tự trăn trối khi biết rằng sẽ có triệu người nguyền rũa khi họ nằm xuống. Và đó cũng là cái giá mà họ phải trả khi đan tâm làm tay sai cho kẻ thù của nhân loại.
The Following 3 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.