Vietbf.com-theo một nguồn tin, ông Phạm Nhật Vượng, tỷ phú bất động sản, người được coi là giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam, phải bỏ ra ít nhất 450 tỷ đồng, tức khoảng 20 triệu USD nhằm cứu người em trai là Phạm Nhật Vũ, chủ công ty AVG trong vụ bê bối Mobifone.
Ông Phạm Nhật Vượng
Công ty AVG, một tổ chức chuyên kinh doanh truyền hình giải trí và bản quyền thể thao. Được định giá thị trường khoảng 1000 tỷ đồng, tức khoảng 44 triệu USD. Nhưng lại được bán tới 9000 tỷ đồng, tức khoảng 390 triệu USD cho Mobifone, một doanh nghiệp nhà nước. Vụ việc khá giống với vụ án Đinh La Thăng, nguyên bí thư TP.HCM, nguyên bộ trưởng bộ giao thông, nguyên ủy viên bộ chính trị, người từng mang 800 tỷ đồng góp vốn cho Ocean Bank. Sau đó nhà bank này phá sản và số tiền 800 tỷ hoàn toàn mất trắng.
Việc mua giá chênh lệch tới 8000 tỷ đồng trong vụ thâu tóm AVG của Mobifone đã bị Ban Bí Thư điều tra. Nhân vật quyền lực đứng đằng sau Ban Bí Thư không ai khác là Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Một người không có quan niệm tốt về những "đại gia" bất động sản.
Để vụ bê bối không đi xa, liên quan tới cả tập đoàn Vingroup, giá trị thị trường lên tới gần 20 tỷ USD. Ngoài số tiền 9000 tỷ đồng hoàn chủ ( Mobifone cho trả cho AVG), tỷ phú Phạm Nhật Vượng phải chồng thêm ít nhất 450 tỷ đồng, tức khoảng 20 triệu Mỹ kim, để giải quyết vụ bê bối.
Theo nguồn tin đồn từ Ban Bí Thư