VBF - Buồn cho hai em 15 tuổi và 11 tuổi đã bị giết trong nhà trong lúc cha mẹ đi công chuyện. Lúc sáng sớm 1 em đã gọi điện thoại tới cảnh sát báo có người lạ đột nhập vào nhà. Tuy nhiên khi cảnh sát tới thì hai em đã chết.
Hai em nhỏ bị giết tại nhà ở Clayton County, Georgia, hôm Thứ Bảy sau khi quân gian đột nhập lúc cha mẹ đi vắng.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường nơi hai em nhỏ bị bắn chết. (Hình: print screen/ABC News)
Theo NBC News, nhà chức trách nhận được cú gọi từ một em nhỏ trong căn nhà vào lúc 5 giờ sáng, nói rằng có người lạ đột nhập vào nhà và có nổ súng.
Khi cảnh sát đến nơi thì thấy có dấu hiệu phá cửa vào nhà và ở bên trong họ thấy thi thể hai anh em, Daveon Coates, 15 tuổi, và Titiyana Coates, 11 tuổi, cả hai bị bắn chết.
Hai em nhỏ khác tuổi từ 6 đến 13, mà một trong hai có liên hệ máu mũ với các nạn nhân, cũng có mặt tại nhà lúc sự kiện xảy ra.
Cha mẹ các em đang gặp người quen ở một nơi khác lúc biến cố và hoàn toàn hợp tác với cuộc điều tra. Cảnh sát không nghĩ họ là nghi can.
Nhà chức trách đang điều tra để tìm manh mối.
Cảnh sát hiện chưa rõ có nhiều người nhúng tay trong vụ sát nhân hay chỉ do một người, và rất muốn bắt thủ phạm vì có liên quan đến trẻ em.
Hàng xóm nói gia đình này dọn đến đây mới được hai hoặc ba tháng.
Căn nhà nằm ở Jonesboro, thuộc ngoại ô thành phố Atlanta, nơi theo cảnh sát, hiếm khi xảy ra những vụ tương tự trong khu vực.