Người mà chúng tôi đang nhắc đến chính là nữ nghị sĩ Jo Cox. Cái chết của bà đang khiến toàn nước Anh phải trao đảo và thương tiếc. Hăy cùng t́m hiểu rơ ràng vụ việc này dưới đây.
Jo Cox, 41 tuổi, nghị sĩ thuộc Công đảng Anh và ủng hộ việc nước này ở lại EU bị tấn công hôm 16/6 khi đang chuẩn bị tiếp xúc các cử tri ở khu vực bầu cử Birstall gần thành phố Leeds, vùng Yorkshire.
Truyền thông địa phương cho hay, bà Cox bị bắn và đâm dă man. Theo cảnh sát khu vực Tây Yorkshire, lực lượng an ninh gần hiện trường đă bắt một người đàn ông 52 tuổi và thu giữ vũ khí.
Chủ quán cà phê Clarke Rothwell kể lại với phóng viên AP, tay súng đă hét lên “Nước Anh là số 1” khoảng 2 hoặc 3 lần trước và sau khi bắn nghị sĩ Cox.
Nhân chứng Hichem Ben Abdallah cho biết: "Tôi thấy một phụ nữ nằm trên đất, hai tay buông thẳng c̣n đầu gối co lại. Máu dính khắp mặt bà ấy".
Thông tin về vụ sát hại nữ nghị sĩ Cox gây sốc trên toàn nước Anh trong bối cảnh cuộc trưng cầu dân ư về việc Anh có nên ở lại Liên minh châu Âu hay không. Hiện cả hai phe ủng hộ và phản đối nước Anh rời EU (c̣n gọi là Brexit) thông báo hoăn mọi chiến dịch vận động trong ngày 16/6.
Thủ tướng Anh David Cameron cho biết ông sẽ không tham gia một cuộc mít tinh dự kiến diễn ra ở Gibraltar, lănh thổ thuộc Anh nằm trên bờ biển phía nam Tây Ban Nha.
Ông Cameron gọi vụ giết hại nghị sĩ Cox là "một bi kịch". "Chúng tôi đă mất một ngôi sao lớn. Bà ấy là một nghị sĩ tuyệt vời với ḷng bao dung, một trái tim nhân hậu. Vụ giết hại thật đáng sợ. Đó là một tin khủng khiếp", thủ tướng Anh nói.
Ṭa nhà Quốc hội ở London treo cờ rủ, trong khi tại Birstall, hàng trăm người tham dự một buổi cầu nguyện tại nhà thờ địa phương.
Bà Cox là một trong những nghị sĩ đầu tiên lên tiếng ủng hộ Anh ở lại EU. Tuy nhiên, giới chức vẫn cần phải điều tra trước khi kết luận vụ tấn công có liên quan tới chiến dịch này hay không.
VietBF © Sưu Tầm