Vào khoảng 19 giờ 30 phút hôm 3-10, tại bang bang Tennessee – Mỹ, cậu bé 11 tuổi đã bắn chết bé gái hàng xóm 8 tuổi. Lý do rất đơn giản là vì nạn nhân không cho cậu xem con chó của mình. Thật thương tâm khi bé gái không qua khỏi tại bệnh viện.
Vụ việc xảy ra khi bé trai, một học sinh lớp 5 tại trường tiểu học White Pine, đã dùng khẩu súng của cha mình bắn bé McKayla Dyer, 8 tuổi, từ trong nhà mình.
Nạn nhân, một học sinh lớp 3, bị trúng đạn ở ngực và thiệt mạng tại bệnh viện. Hàng xóm cho biết vụ nổ súng xảy ra chỉ vì cô bé từ chối bé trai chơi chung với chú chó con của mình.
Bé McKayla Dyer, 8 tuổi. Ảnh: BBC
Ông G.W. McCoig, cảnh sát trưởng hạt Jefferson, cho biết vụ nổ súng là một trong những vụ án tồi tệ nhất mà ông xử lý trong suốt 34 năm sự nghiệp của mình.

Bà McKayla Dyer (phải) mẹ nạn nhân. Ảnh: BBC
Theo cảnh sát, bé trai đã lấy súng từ tủ quần áo và cha của cậu bé, người sở hữu súng hợp pháp, không bị buộc bất kỳ tội danh nào. Cha cậu bé cho biết ông từng đưa con trai ra ngoài săn bắn vài lần.
Bà Latasha đã ngất xỉu khi nghe tin con bị bắn chết. Theo bà, hai đứa trẻ học chung trường và đây không phải lần đầu tiên con bà gặp rắc rối với cậu bé: “Khi chúng tôi mới chuyển đến White Pine, cậu bé đã bắt nạt McKayla”.
Cô Chastity Arwood, một người hàng xóm, cho biết cô đã nghe thấy tiếng súng nổ và nhìn thấy McKayla nằm trên bãi cỏ. Cô Arwood nói rằng: “Việc giúp an ủi người thân nhà bé McKayla là điều khó khăn nhất mà tôi từng làm”.
Cậu bé bị buộc tội giết người cấp độ khi vẫn còn vị thành niên. Danh tính của cậu bé không được tiết lộ và cậu ta dự kiến ra tòa một lần nữa vào ngày 28-10 tới.
Theo tống kê, khoảng 559 trẻ em dưới 11 tuổi bị bắn chết hoặc bị thương ở Mỹ do súng đạn từ đầu năm đến giờ.
therealrtz © VietBF