VBF-Thật đáng tiếc là đáng nhẽ việc quên hộ chiếu dường như đã có thể cứu em khỏi chuyến bay. Nhưng vì gia đình người cho ở nhờ đã quá nhiệt tình mang hộ chiếu đến tận sân bay cho em...Theo The Guardian, 16 học sinh và 2 giáo viên của trường cấp ba Joseph-Koenig, thuộc thành phố Haltern (Đức), đã thiệt mạng trên chuyến bay GermanWings 4U9525 hôm qua (24/3).Nhóm học sinh này đang trên đường trở về Đức sau chuyến đi trao đổi văn hóa và học tiếng Tây Ban Nha kéo dài 9 ngày tại trường trung học Giola, thành phố Llinars del Valles, sát với Barcelona.
Theo thông tin của tờ Daily Mail (Anh), một nữ sinh 15 tuổi suýt chút nữa đã khiến cả nhóm lỡ chuyến bay, và tránh được kết cục bi thảm, vì để quên hộ chiếu.
Thị trưởng thành phố Haltern, quê hương nhóm học sinh xấu số, cho biết sau khi nhóm này đến ga tàu hỏa để bắt tàu đến sân bay El Prat, cô bé phát hiện ra mình không mang theo chiếc cặp đựng hộ chiếu và giấy tờ tùy thân.
Tuy nhiên, trớ trêu thay là gia đình cho cô bé ở nhờ đã nhiệt tình chở hộ chiếu và giấy tờ tùy thân của em thẳng tới sân bay, kịp giờ trước khi máy bay cất cánh.
"Giáo viên dạy tiếng Đức của chúng cháu đã rất buồn sau khi biết tin này. Thầy bảo chúng cháu rằng thầy phải cố bình tĩnh để không ảnh hưởng tới học sinh, nhưng thầy rất đau lòng" - Anna Garcia, học sinh trường trung học Giola, nghẹn ngào.
Trong khi đó tại Haltern, bạn học và học sinh của các nạn nhân thiệt mạng cũng đang trải qua những giờ phút vô cùng khó khăn.
Họ đặt hoa tưởng nhớ những nạn nhân xấu số trước cổng trường, và cùng nhau chia sẻ nỗi đau mất mát.
"Mất nhưng không bao giờ quên, ra đi nhưng còn mãi. Các bạn sẽ mãi ở trong tim chúng tôi" - một cô bé tên Kati viết trên vòng hoa tưởng niệm.
vk
|