Một cậu bé 12 tuổi giấu tên cầm một khẩu súng giả trong khu vực sân chơi ở gần trung tâm thương mại Cuddell tại thành phố Cleveland bang Ohio đã bị cảnh sát Mỹ bắn khi không tuân thủ khẩu lệnh của cảnh sát. Cậu bé đang trong tình trạng rất nguy kịch.
![](http://vietsn.com/forum/attachment.php?attachmentid=694080&stc=1&d=1416782736)
Khẩu súng đồ chơi của chú nhóc
Một người đàn ông đã gọi 911 sau khi thấy cậu bé mang súng trong công viên. Ông nói với nhân viên trực ban của tổng đài 911 "Tôi đang ngồi trong công viên, có một cậu bé mang súng ở đây, khẩu súng có thể chỉ là súng giả nhưng thằng bé chĩa súng vào mọi người"." Thằng bé rút súng ra với mọi người, khẩu súng có thể là giả nhưng tôi lo cho mọi người xung quanh".
Vài phút sau hai cảnh sát Cleveland đến hiện trường vụ việc. Hai cảnh sát Mỹ đã được giấu tên tuy nhiên theo thông báo của sở cảnh sát Cleveland thì một người là tân binh và người còn lại có 10-15 năm kinh nghiệm làm cảnh sát.
Viên cảnh sát tân binh yêu cầu cậu bé giơ tay lên nhưng thay vì nghe lời cảnh sát cậu bé lại thò tay vào lưng và lôi ra khẩu súng nhựa, Jeffrey Follmer - người phát ngôn của cảnh sát nói.
Bất chấp lời cảnh báo của người gọi điện báo cảnh sát là khẩu súng có thể chỉ là súng giả, hai viên cảnh sát đã bắn cậu bé hai phát vào ngực và bụng.
Nạn nhân được đưa đến trung tâm y tế MetroHeath và trải qua một cuộc phẫu thuật tại đó. Cậu bé được cho là còn sống nhưng trong tình trạng nguy kịch. Khẩu súng của cậu bé sau đó được xác định là một khẩu Air Shoot (loại súng giả nhưng được làm giống như thật) và miếng vải băng chỉ thị để phân biệt thật giả của khẩu súng đã bị mất.
Mẹ của cậu bé là cô Samaria Rice nói với truyền thông, cô chỉ nghe tới sự việc khi hai người đàn ông đã đến nhà cô để nói con trai cô đã bị bắn. Cô nói thêm rằng cô không biết làm sao cậu bé có thể có được khẩu súng giả.
Cả hai cảnh sát đã bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.
Thiên Hà (theo Daily Mail)
MTG