Phản đối việc trao bằng tiến sĩ cho TBT Nguyễn Phú Trọng
Lúc 09h sáng nay, 26/6/2013, giáo sư chuyên ngành xây dựng đảng Nguyễn Phú Trọng đã chính thức được trường đại học Thammasat (Thái Lan) trao bằng tiến sĩ danh dự ngành chính trị học.
Buổi lễ trao bằng tiến sĩ cho ông tổng bí thư đảng CSVN đã diễn ra trong không khí khá ảm đạm. Hình ảnh phổ biến trên trang web đại học Thammasat cho thấy trong hội trường còn rất nhiều hàng ghế trống. Đây cũng phần nào cho thấy giá trị thực chất của tấm bằng tiến sĩ danh dự được trao cho ông Trọng.
Tờ báo hàng đầu của Thái Lan là Bangkok Post ngay trong ngày đã có bài báo tựa đề: "Giới hoạt động nổi giận với việc trao bằng tiến sĩ cho lãnh đạo đảng CSVN". Trong đó, chủ yếu nhắc nhiều đến bức thư đăng trên Danlambao mang nội dung phản đối Đại học Thammasat trao bằng Tiến sĩ danh dự cho lãnh đạo đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng.
Theo phát hiện đăng trên facebook của nhà báo Đoan Trang: Tựa đề của bài báo là “Activists Riled by PhD for CPV Leader”, tức là “Các nhà hoạt động nổi giận với việc trao bằng TS cho lãnh đạo đảng CSVN”.
Nhưng đường link dẫn vào bài báo thì là “Nguyen Phu Trong – Inappropriate Recipient for Thammasat Honorary Degree”, nghĩa là “Nguyễn Phú Trọng – người không xứng đáng nhận bằng danh dự của Thammasat”.
Như vậy, tựa đề bài viết đã được thay đổi sau khi đăng, nhưng đường link gốc thì vẫn giữ lại tên tựa đề như ban đầu.
Ảnh: VOV
Mặc dù đã quá muối mặt với tấm bằng tiến sĩ danh dự vừa được trao, nhưng ông Trọng vẫn tiếp tục khua lưỡi trên đất Thái:
“Tấm bằng Danh dự mà Đại học Tổng hợp Thammasat trao cho tôi hôm nay không chỉ là vinh dự dành cho cá nhân tôi mà còn là biểu tượng sinh động của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác láng giềng tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Thái Lan” (Theo Đài Tiếng Nói Việt Nam).
Như vậy, nếu tính cả tấm bằng kỳ quái mang tên ‘tiến sĩ chuyên ngành xây dựng đảng’ tại Liên Xô, ông Trọng chính thức trở thành TBT đầu tiên của đảng cộng sản có đến 2 bằng tiến sĩ.
Trước đó, đối thủ của ông Trọng là cựu y tá, kiêm TT Nguyễn Tấn Dũng dù chưa đi học ngày nào cũng vẫn được trường đại học Korea trao cho bằng tiến sỹ danh dự về kinh tế.
Cho đến thời điểm này, đã có hàng chục chữ ký của các tổ chức, cá nhân ký tên chung vào bức thư ngỏ phản đối Đại học Thammasat trao bằng Tiến sĩ danh dự cho lãnh đạo đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng. Qua đó, các vụ đàn áp nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam thời gian qua cũng được nhắc đến nhiều lần.
Các nỗ lực vận động dư luận và truyền thông như trên bước đầu tỏ ra hiệu quả, hình ảnh một trường ĐH danh tiếng Thái Lan trao bằng tiến sĩ danh dự cho một kẻ độc tài đã được dư luận chú ý đặc biệt. Nhà cầm quyền CSVN đã hoàn toàn thất bại trong việc tiếp tục lừa gạt dư luận quốc tế.
Tiến sĩ "danh dự" mà nhằm nhò gì; muốn mấy cái mà chẳng được. Ngoại giao thui!
Không có bằng cấp gì hết mà ..leo tới đỉnh nắm hết quyền cao chức trọng, hô phong hoán vũ ......mới sướng chứ lị! Đâu phải ai cũng làm được? Hehehe.....
Tội nghiệp thằng trọng lú chó đẻ, muốn xin cái bằng tiến sĩ dỏm của Thái lan mà phải liếm đít nữ thủ tướng Thái mấy lần mới được người ta "thí" cho. Đúng là đồ súc vật.
Tội nghiệp thằng trọng lú chó đẻ, muốn xin cái bằng tiến sĩ dỏm của Thái lan mà phải liếm đít nữ thủ tướng Thái mấy lần mới được người ta "thí" cho. Đúng là đồ súc vật.
Lucky him. No wonder he has been smiling all the time since.
However he has recently complained that he has bad taste in the mouth due to possibly oral cancer.
Poor bác Trọng lú. Wish you feel better. Don't do (liếm đít) that again. It's bad to your health. OK.
Cái bằng "Tiến Sĩ" đối với những người có học thức là một niềm vinh dự, vì họ đã bỏ bao nhiêu thời gian, công sức cũng như trí tuệ để mà có được cái thành quả đó. Còn đối với bọn "Vô học Thức" này thì lại có kết quả trái ngược. Không làm mà được hưởng thì trong cái niềm vui đó không mang theo một ý nghĩa nào cả. Ngược lại đó lại là một điều sĩ nhục, sự sĩ nhục của lương tri bởi vì chính bản thân người đó biết được rằng....mình không xứng đáng để được cái vinh dự này.
Tự tung, tự tác và tự phong là những động thái mà CSVN thường dùng. Tuy nhiên những điều này đều không mang lại niềm kiêu hãnh nào, ngược lại là chính họ tự bôi nhọ vào mặt mình khi đối điện với công chúng và sự thật.
bằng cấp chỉ là thước đó giá trị 1 cách rất tương đối; cái quan trọng là khả năng đóng góp vào xã hội. Cứ coi như Bill Gates, Lý Gia Thành, (bao nhiêu thí dụ khác nữa, you name them) vv.vv... mà xem, họ học hành có bao nhiêu đâu, có thể thua xa tui và bạn, nhưng cái đóng góp của họ vào xã hội, tạo công ăn việc làm cho bao nhiêu người, thật là khó mà ...đo lường cho chuẩn được...
hehehe thứ dữ nhen cở las Vegas vô forum khen trọng lú tạo công ăn việc làm cho hơn 3 triệu đảng viên....quá đã....Hehehehe
à mà quên còn tạo thêm một mớ gái bán trôn nước ngoài, một mớ xưởng cần sa, một mớ ăn uống chụp giựt...thấy là đớp. thấy là phập nữa chứ....quá đã...hehehehe
hehehe thứ dữ nhen cở las Vegas vô forum khen trọng lú tạo công ăn việc làm cho hơn 3 triệu đảng viên....quá đã....Hehehehe
à mà quên còn tạo thêm một mớ gái bán trôn nước ngoài, một mớ xưởng cần sa, một mớ ăn uống chụp giựt...thấy là đớp. thấy là phập nữa chứ....quá đã...hehehehe
:handshak e::hafppy ::ha fppy:
Ý bác muốn nói tới " biểu phập cẩu tru" nay đả qua đời, đầu thai thành casino Las Vegas hả??? :haf ppy:
tui vốn có lòng nhân đạo; nên mỗi lần có dịp thăm mấy bịnh viện tâm thần, tui hay làm “trò khỉ” cho mấy lão trong đó coi lắm. Miễn là mấy lão vui vẻ, ôm nhau nhảy lưng tưng, tụm lại thều thào chỉ trỏ sung sướng với nhau ...là tui cảm thấy vui lằm, dường như mới làm được điều gì vĩ đại. Mà có gì hơn thế nữa đâu? Hehehe...
PS: mà có biết Las Vegas ở đâu không đấy? Không biết cứ hỏi, không sao đâu!
hehehe thứ dữ nhen cở las Vegas vô forum khen trọng lú tạo công ăn việc làm cho hơn 3 triệu đảng viên....quá đã....Hehehehe
à mà quên còn tạo thêm một mớ gái bán trôn nước ngoài, một mớ xưởng cần sa, một mớ ăn uống chụp giựt...thấy là đớp. thấy là phập nữa chứ....quá đã...hehehehe
Thứ nó là chỉ đi vòng vòng ở các sòng bài Las Vegas để xin tiền những người đi đánh bài, chớ thứ dữ gì đâu bác. Lúc này kinh tế xuống quá, vả lại thiên hạ thua nhiều hơn ăn nên nó phải làm thêm nghề "dư lợn viên" hay có người còn gọi là " dâm loạn viên" đó mà.
Tội nghiệp! nếu nó khôn hơn một chút thì có thể làm thêm nghề dẩn mối cho các em cave ở đó. Mổi cú có thể được commission $50, ngày dẩn vài mối kiếm gấp 30 lần làm dư lợn viên, mà còn không bị thiên hạ chữi.
hehehe thứ dữ nhen cở las Vegas vô forum khen trọng lú tạo công ăn việc làm cho hơn 3 triệu đảng viên....quá đã....Hehehehe
à mà quên còn tạo thêm một mớ gái bán trôn nước ngoài, một mớ xưởng cần sa, một mớ ăn uống chụp giựt...thấy là đớp. thấy là phập nữa chứ....quá đã...hehehehe
: ):hafp py:
trong đây có 1 thằng nhiều nick không biêt nhiêu tuổi , há mồm ra là ai nó cũng chê ngu dốt , nhưng tại sao nó lại đi bợ đít những thằng ngu ? Tớ nói đúng không nào ?
Cái cần thiết phải mở mắt to ra,vểnh tai bành ra, vv..và vvv để học hỏi để mở mang trí não; chứ không phải cứ ru rú trong cái suy nghĩ cũ rích, tối ngày làm hẹp hòi tâm hồn mình, làm nô lệ trí não mình, làm kiệt quệ suy nghĩ mình vv và vvv... Hehehe.............. .
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.